Mỗi thầy cô là một tấm gương

(Kính tặng các thầy, cô giáo nhân ngày 20-11)

MỖI ngày chăm việc TRỒNG NGƯỜI

THẦY truyền trí tuệ, lẽ đời đục, trong,

CÔ ươm liêm, chính, hiếu trung

LÀ nơi tôi luyện anh hùng chí cao

MỘT đời giản dị, thanh tao

TẤM lòng yêu trẻ dạt dào nghĩa ân.

“GƯƠNG trong chẳng chút bụi trần”(1)

ĐẠO làm thầy lấy chữ NHÂN làm đầu

ĐỨC, tài hòa quyện với nhau,

TỰ nâng tri thức chuyên sâu kịp thời

HỌC hành vì nghiệp trồng người,

VÀ dâng hiến cả cho đời non sông

SÁNG bừng văn hiến Lạc Hồng

TẠO nên lũy thép, thành đồng Văn Lang.

Hoàng Hiếu Nghĩa (Quảng Bình)

(1) Câu Kiều 3173