Quê hương tôi

Quê hương tôi biển rừng xanh bát ngát

Chiều hoàng hôn rộn cánh yến lao xao

Bãi biển mộng mơ, sóng vỗ dạt dào

Nắng vàng ỏng, gió ngọt ngào hương quả

Đường thênh thang đưa ta về muôn ngả

Ngắm dê, cừu vui gặm cỏ trời xa

Miền diêm quê đồng muối trắng bao la

Thuyền tấp nập trên bến chiều nhạt nắng

Rừng quanh quanh, non xanh cài sương trắng

Sừng sững tua-bin dang cánh lưng trời

Loang loáng đồng xa quang điện sáng ngời

Gom nắng gió cho đời xây hạnh phúc

Dạo Phan Rang thềm đường hoa nở rực

Phố khang trang mang kiến trúc tầm cao

Đêm bình yên điện lấp lánh như sao

Tỏa sáng xuống dòng Sông Dinh soi bóng

Về quê hương ngắm màu xanh trải rộng

Xanh núi rừng, xanh biển sóng trùng khơi

Năng lượng xanh cũng góp sức xây đời

Hồn thi sĩ dâng trào thêm cảm xúc.