Cảm xúc tháng Tư Phan Rang - Thơ Nguyễn Ngọc Minh

(NTO) Phan Rang vở òa trong ngày vui Đại thắng mùa Xuân. Ba mươi tám Tháng Tư qua trong lòng tôi vẫn giữ mãi nét thanh tân Của những ngày Tháng Tư huy hoàng lịch sử chuyển sang trang mới

Tháng Tư lại về!

Những cây phượng trên đường Tháp Chàm - Phan Rang

nụ hoa bắt đầu hé nở

Như nhắc ta nhớ về những ngày Tháng Tư

rực màu cờ đỏ.

Phan Rang vở òa trong ngày vui Đại thắng mùa Xuân.

Ba mươi tám Tháng Tư qua

trong lòng tôi vẫn giữ mãi nét thanh tân

Của những ngày Tháng Tư huy hoàng

lịch sử chuyển sang trang mới

Hòa vào dòng người, tôi đi với niềm vui phơi phới

Trải rộng lòng mình mừng đón cuộc đời vui.

Bước dưới nắng hồng rạo rực nhớ Tháng Tư

Cái ngày tôi được nhận ra có mình trong cuộc sống

Với tuổi thanh xuân với bao ước vọng

Biết mình phải làm gì cho cuộc sống riêng- chung.

Như có lửa trong tim, không toan tính ngại ngần

Thêm một cánh tay

góp sức cùng quê hương xây thêm tầm cao mới

Đã đi trọn hành trình- từ Tháng Tư vẫy gọi

Rất đỗi tự hào được sống trong lòng

thành phố trẻ Phan Rang.

Tháng Tư trong tôi, trang ký ức vàng

Nên mỗi độ Tháng Tư về lại ngập tràn cảm xúc

Tôi lại viết không thôi những dòng ký ức

Về Tháng Tư năm nào- Dấu ấn cuộc đời tôi.

Nguyễn Ngọc Minh