Chào cực nam - Thơ Trần Tuấn Hùng

(NTO) Cực Nam ơi! Cho tôi về góp sức Góp thêm dòng máu đỏ trường sinh Đêm công đồn tôi nguyện làm người lính Bước đi đầu trong chớp lửa đêm dông

Tôi về đây, quê mẹ yêu thương
Miền Cực Nam anh dũng tuyệt vời
Tay nắm chặt tay, lệ trào khóe mắt
Vì quá vui mà chẳng nói nên lời

Chào Đồng Nai, lòng của triệu tấm lòng
Đôi cánh mẹ hiền dang rộng mênh mông
Tay nâng niu nắm đất địa đầu
Bao năm trường nặng những thương đau

Chào em gái H-50 tải đạn
Má ửng hồng, chai sạm những bàn chân
Chào Sông Mao lẫy lừng sông núi
Pháo hiệu tiến công dào dạt niềm vui

Chào Thành Sơn lửa rực bầu trời
Căng Êxê - Píc xác giặc tả tơi
Pi Năng Tắc, anh hùng, dũng sỹ
Gan góc dạn dày trên chiến tuyến Cực Nam

Cực Nam ơi! Cho tôi về góp sức
Góp thêm dòng máu đỏ trường sinh
Đêm công đồn tôi nguyện làm người lính
Bước đi đầu trong chớp lửa đêm dông

Tôi đã về quê mẹ yêu thương
Miền Cực Nam anh dũng tuyệt vời
Nhận cho tôi trái tim nóng hổi
Rất yêu thương, biết sống làm người.

Cực Nam Trung Bộ, 17-3-1969
Trần Tuấn Hùng