Có anh canh Trường Sa - Thơ Trần Tuấn Hùng

Nguyện đời đời với biển Sóng ngân vang lời ru Trẻ thơ ngon giấc ngủ Cho đất trời bình yên

Ngày ngày em ra biển
Là có anh bên em
Nghe dập dồn sóng vỗ
Cùng đón bình minh lên

Biển ở đâu cũng thế
Sóng cứ xô vào bờ
Bọt trắng xóa pha lê
Mang theo bao nỗi nhớ

Em vẫn chờ, vẫn đợi
Những cánh buồm xa khơi
Có anh canh Trường Sa
Kiên cường như Phong Ba

Giông tố vẫn trực chờ
Không bao giờ hết bão
Giữ chủ quyền biển đảo
Cờ Tổ quốc vươn cao!

Hiên ngang giữa đất trời
Có Bàng Vuông kỷ niệm
Mặn mòi mãi muôn đời
Có tình người lính biển

Xưa Hùng binh Hoàng Sa
Nay Bộ đội Cụ Hồ
Những con tàu Không Số
Có người mãi xa nhà

Nguyện đời đời với biển
Sóng ngân vang lời ru
Trẻ thơ ngon giấc ngủ
Cho đất trời bình yên
 

Những ngày em ra biển
Là có anh bên em
Nghe dập dồn sóng vỗ
Cùng đón bình minh lên.

                     Trần Tuấn Hùng