Quê em- Thơ Nguyễn Chín

Cà Ná núi cao lồng biển biếc Sông Dinh trong vắt lững lờ trôi. Đường về Xuân Hải mênh mông lúa Ninh Chữ hừng đông ngắm mặt trời.

Ninh Thuận quê em đẹp tuyệt vời

Mời anh có dịp đến thăm chơi.

Hành tây xanh ngắt trên đồi cát

Nho đỏ thơm lừng ngọt lịm môi.

Cà Ná núi cao lồng biển biếc

Sông Dinh trong vắt lững lờ trôi.

Đường về Xuân Hải mênh mông lúa

Ninh Chữ hừng đông ngắm mặt trời.

Ninh Chữ hừng đông ngắm mặt trời.

Vừng ô ló dạng đỏ au au

Lăn tăn mặt biển xanh vàng tím

Óng ánh trời mây vạn sắc màu

Mấy giọt cà phê rơi tí tách

Vài câu chuyện tếu nhẹ niềm đau

Bên em nắng tắm ban mai ấy

Có lẽ tương tư sóng bạc đầu.

                                    Nguyễn Chín