Tự khúc- Thơ Tô Nghĩa

Xôn xao lá, hương ngập tràn bóng nắng Tháng giêng xanh tươi mới lộc đầu ngày.

Sớm thấp thoáng cánh mai vàng e ấp

Mưa lay phay theo ngọn bấc giao mùa

Bước chân trần bên dòng đời khoan nhặt

Nụ cười em thèn thẹn gửi ngàn hoa.

 

Tiếng chim lạ mê say trong vườn vắng

Đủ nồng nàn níu giữ một màu mây

Xôn xao lá, hương ngập tràn bóng nắng

Tháng giêng xanh tươi mới lộc đầu ngày.

 

Em mắt biếc vô tình như cỏ rối

Ánh lửa giao thừa còn đọng nét môi

Chút men dịu ửng hồng thêm một tuổi

Xuân đất trời, xuân cũng rộn ràng tôi !