Nhà khoa học và một nông dân

Trên chuyến xe về miền Tây, 1 tân Thạc sĩ khoa học ngồi gợi chuyện với 1 bác nông dân vì muốn phô trương học thức uyên bác của mình, bác nông dân từ chối vì “Tôi biết gì đâu mà nói, cậu là thạc sĩ chắc là hơn tôi rồi”.

 Gợi hoài, Bác nông dân quyết định cho anh ta 1 bài học. Thôi được, tôi và cậu mỗi người sẽ hỏi 3 câu, nếu tôi không biết, tôi sẽ trả cho cậu 20.000đ, nếu cậu không biết, phải trả cho tôi 100.000đ vì cậu là thạc sĩ, cậu phải “chấp” tôi. Ok, bắt đầu:

- Đố bác, hiện nay, người ta đang đã sống được trên sao hỏa chưa?

- Không biết , 20.000đ nè.

- Đố bác, hiện nay Iran đã có vũ khí nguyên tử chưa?

- Không biết, 20.000đ nè.

- Đó bác, hiện nay trong web bacbaphi có bao nhiêu thành viên trong BQT?

- Không biết, 20.000đ nè.

- Giờ thì tới tôi nhé, đố cậu, con gì mà mỗi buổi sáng lên núi bằng 8 cái chân, buổi chiều xuống núi không còn cái chân nào?

Thạc sĩ nghĩ hoài, trong các giáo khoa thư mà mình đã từng đọc, đâu có loại sinh vật gì mà lạ vậy, cuối cùng đành chịu thua và móc đưa cho bác nông dân 100.000đ, nhưng ấm ức quá, anh ta hỏi:

- Bác ơi, con đó là con gì vậy?

Bác nông dân lại đưa cho anh ta 20.000 rồi cười... rồi:

- Tôi cũng không biết đó là con gì nữa!

-!!!!!!