Viết cho Anh

Viết cho Anh - nỗi nhớ cồn cào.

Có phải là biển đâu – mà sóng…

trào giận dỗi.

Có phải là mưa đâu – mà giọt …

rơi đứt nối.

Có phải một mình đâu - mà tim …

buồn đơn côi.

***

Viết cho Anh – Trăng chếch cuối trời.

Dấu hỏi như lưỡi cào sắc cạnh?

Nỗi ngờ vực – lỏi len ám ảnh.

Gương mặt người nhạt nét tin yêu.

**

Viết cho Anh – bảng lảng ánh chiều.

Nhặt sợi khói nhân gian – giấu hờn...

ghen vội vã.

Ai hát khúc tình ca – giọng trầm…

buông rời rã.

Để hương sầu – mằn mặn trên môi.

*

Viết cho Anh – nỗi nhớ không lời!

                                Thùy Trang