Trở lại đồng làng - Thơ Thái Sơn Ngọc

(NTO) Tháng tư trở lại đồng làng Bức tranh ngày mùa tươi thắm. Đi xa lòng tôi nhớ lắm Nụ cười chất phác tình quê...

Tháng tư trở lại đồng làng

Thơm lừng mùa hương lúa mới

Cánh cò chao nghiêng chấp chới

Mẹ cười rạng rỡ niềm vui.

 

Tháng tư trở lại đồng làng

Gặp em đang vào vụ gặt

Lúa vàng mênh mang ánh mắt

Má hường ửng nắng chiều quê.

 

Tháng tư trở lại đồng làng

Rộn vang tiếng cười trai gái

Dòng kênh xanh bờ, xanh bãi

Rạ rơm thơm lối đi về.

 

Tháng tư trở lại đồng làng

Bức tranh ngày mùa tươi thắm.

Đi xa lòng tôi nhớ lắm

Nụ cười chất phác tình quê...

Phan Rang, tháng 4- 2013
Thái Sơn Ngọc