Bốn mùa xanh tươi

Tặng Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận

Quen sống thung lũng, đầm lầy

Ninh Bình vôi đá mây bay lững lờ

Cao Bằng, xứ Lạng xa lơ

Mờ mờ tuyết trắng đôi bờ sông Liêu

Heo may, tiếng Bìm Bịp kêu

Xiêu lòng lữ khách buông chiều rủ rê

Vẫn xanh cành lá sum suê

Mùa đông duyên dáng, đam mê, đa tình

Em xinh em đứng một mình

Ngân Hà Tiên xuống lụy mình thế gian

Sinh ra mẹ đặt Kim Ngân

Bông vàng, bông trắng chung cành tỏa hương

Bướm ong quấn quýt tơ vương

Chim khôn khản tiếng nhớ thương có nhiều?

Phương Nam vạn dặm diễm kiều

Em đi trong tiếng mưa chiều Phan Rang

Bốn mùa màu lá tươi xanh

Bốn mùa xao xuyến thơm nhành hoa tươi

Nhẫn Đông sưởi ấm lòng người

Nghe trong giá rét tình người, hoa ơi.

Ninh Thuận, tháng 12-2016

Trần Tuấn Hùng

Ghi chú:

Đề tài di thực thàng công cây Kim ngân tại Ninh Thuận của DS Bùi Văn Kỳ đạt giải Nhì cuộc thi Sáng tạo KHKT tỉnh Ninh Thuận năm 2016