Gia đình đam mê thư pháp Việt

Nhà thư pháp Mạch Thụy Liên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thư pháp Việt thuộc Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh giới thiệu gia đình cô giáo Đinh Thị Kim Sáng là điển hình tiêu biểu phong trào học tập và truyền bá nghệ thuật thư pháp.

Cô Kim Sáng nỗ lực rèn luyện nét chữ chân phương, duyên dáng tạo phong cách riêng trong nghệ thuật thư pháp được công chúng yêu thích. Gia đình cô Kim Sáng chuẩn bị đầy đủ mực tàu, giấy mỹ thuật, khung tranh sẵn sàng tham gia cho chữ tại Phố Ông Đồ đón mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đến thăm tư gia cũng là “văn phòng tứ bảo” của cô giáo Kim Sáng tại số nhà 142/18 đường Thống Nhất thuộc địa bàn phường Phủ Hà, chúng tôi được sống trong không gian tươi mới của sắc màu thư pháp Việt. Bức thư pháp đại tự viết chữ Phúc bằng chất liệu màu acrylic trên nền vải bố đóng khung trang trọng khổ 1,2x 12 mét được treo trang trọng giữa phòng khách. Hàng chục bức thư pháp hoàn thành đóng khung chuẩn bị đưa ra trưng bày phục vụ nhu cầu vui xuân đón tết của nhân dân địa phương. Những bức thư pháp được cô Kim Sáng thể hiện chất liệu mực tàu trên nền giấy mỹ thuật nét chữ mềm mại duyên dáng dễ đọc, dễ hiểu với các chủ đề tết, cha mẹ, gia đình, tài tộc, hưng thịnh, phát tài: “Ngày xuân hạnh phúc bình an đến/Năm mới vinh hoa phú quý về; Ơn Cha dưỡng dục suốt đời con ghi tạc/Nghĩa Mẹ sinh thành trọn kiếp mãi không quên; Phát đạt đắc trường tồn/Hưng thịnh lộc vĩnh cữu; Tân Sửu bình an, tấn tài, tấn lộc”. Đây là năm thứ mười, cô giáo Kim Sáng huy động nguồn lực gia đình tham gia chương trình thư pháp Hội Báo Xuân và cho chữ tại Phố Ông Đồ khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Chúng tôi có dịp đồng hành cùng cô giáo Kim Sáng và Nhóm thiện nguyện đến trao tặng quà và cho chữ thư pháp tại Trường TH Phước Kháng (Thuận Bắc) vào tháng 7- 2020. Chúng tôi ấn tượng với “gian hàng” cho chữ của cô giáo Kim Sáng thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh thích thú đến xin chữ. Với nét chữ thư pháp chân phương dễ đọc dễ nhớ, cô Kim Sáng đã tặng trên 200 bức thư pháp với chủ đề Chăm, Ngoan, Học Giỏi, Tài Lộc, Phúc Đức. Có thể nói cô giáo Kim Sáng là một trong những người đầu tiên đưa nghệ thuật thư pháp Việt đến với đồng bào dân tộc Raglai các xã vùng cao. Cô Kim Sáng là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh nhiều năm và đạt giải Nhì phần thi tài năng tại Hội thi Nhà giáo Ninh Thuận tự trọng- tự tin- đảm đang- trung hậu. Cô giáo Kim Sáng được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

Gia đình nhà giáo Hồ Văn Thắng và Đinh Thị Kim Sáng viết thư pháp chuẩn bị phục vụ công chúng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trao đổi với cô giáo Kim Sáng, chúng tôi được biết chị sinh trưởng trong gia đình nghệ thuật điêu khắc gỗ mỹ thuật truyền thống nổi tiếng ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Sau khi tốt nghiệp ngành Địa lý của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh niên khóa 1988- 1992, có duyên nợ với thầy giáo Hồ Văn Thắng rồi về Ninh Thuận lập nghiệp. Hiện nay, cô Kim Sáng là Tổ trưởng chuyên môn tổ Khoa học Xã hội của Trường THPT DTNT tỉnh và thầy Hồ Văn Thắng là Tổ trưởng chuyên môn tổ Khoa học Xã hội của Trường THPT Nguyễn Trãi. Vốn sinh trưởng trong gia đình nghệ thuật, cô giáo Kim Sáng đam mê nghệ thuật viết thư pháp nên cô mua sách, mua bút lông, mực tàu về tự học nhưng nét chữ viết còn cứng thiếu nét duyên của nghệ thuật. May mắn đến mùa hè 2010, cô Kim Sáng biết Nhà thư pháp Mạch Thụy Liên mở lớp dạy thư pháp miễn phí tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Cô Kim Sáng cùng hai con là Hồ Đinh Đức Toàn và Hồ Đinh Đức Thái Tân đến xin học lớp kỹ năng viết thư pháp Việt có trên 70 học viên. Sau hai tháng cần mẫn học tập được giáo viên tận tâm truyền dạy, ba mẹ con cô giáo Kim Sáng đều có nét viết mềm mại, đường nét đậm nhạt lạ mắt làm xao xuyến lòng người thưởng ngoạn. Với lòng đam mê nghệ thuật viết thư pháp Việt, ba mẹ con tập trung rèn chữ luyện tài, đến ngày hoàn thành khóa học được Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh khen thưởng đạt thành tích xuất sắc. Ông đồ “nhí” Hồ Đinh Đức Toàn vô TP. Hồ Chí Minh học đại học “một thân một bút” đăng ký tham gia và xuất sắc đoạt giải Ba tại Hội thi viết thư pháp do Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh chủ trì tồ chức với chủ đề ”Xuân về trên quê hương Bình Thạnh”.

Trong dịp đón tết Tân Sửu năm nay, cô giáo Kim Sáng cùng hai con Hồ Đinh Đức Toàn, Hồ Đinh Đức Thái Tân đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh về quê tham gia cùng mẹ cho chữ tại Phố Ông Đồ. Điểm đặc biệt cần được nói thêm tại Phố Ông Đồ năm nay, công chúng yêu thích chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam có dịp giao lưu với “ông đồ trẻ” Họa sĩ 3D Hồ Đinh Đức Thái Tân. Chương trình phát sóng trên HTV 2, ngày 28/11/2020, khán giả yêu thích và ngưỡng mộ tài năng đặc biệt của chàng trai họa sĩ 3 D Thái Tân. Trên sân khấu có 28 bức hình được trình bày trên bảy chiếc tivi, mỗi bức hình có gần 1 triệu điểm ảnh. Ban giám khảo lần lượt chọn ngẫu nhiên ba mảnh cắt từ 28 bức hình này theo từng cấp độ tỉ lệ: 4x4, 5x5 và 6x6. Thái Tân dựa vào mảnh cắt để xác định mảnh cắt đó thuộc bức hình nào. Khán giả vỡ òa niềm vui khi nghe Thái Tân cẩn trọng xem xét và đưa ra đáp án chính xác 3/3 mảnh ghép, được Ban tổ chức trao tặng danh hiệu Siêu trí tuệ Việt năm 2020.

Cô giáo Kim Sáng cho biết;”Thư pháp là thú vui truyền thống thanh cao của người dân Việt, nhất là vào dịp tết đến xuân về, gia đình sum họp đầm ấm. Mỗi người đều mong muốn có câu đối đỏ treo trong nhà biểu hiện sự may mắn, an lành trong năm mới. Gia đình tôi chuẩn bị tác phẩm cùng các thành viên Câu lạc bộ thư pháp Việt giới thiệu thư pháp vào dịp tết tại Vườn Hoa Xuân Tân Sửu. Thông qua các tác phẩm thư pháp, tôi mong ước được góp thêm nét đẹp trong đời sống văn hóa tỉnh nhà đón mừng mùa xuân mới 2021”.