Bài thơ đầu xuân

 Ta viết bài thơ vừa buổi đầu xuân

Từng nét bút thoáng mùi hương dịu nhẹ

Nghe trong đất chồi non vươn thật khẽ

Mây bồng bềnh gửi cảm xúc bay xa

*

Gió xuân về đánh thức những cành hoa

Bừng tỉnh giấc sau đông dài nằm đợi

Sắc đỏ tím vàng khoe nhau áo mới

Tỏa hương thơm, thêm rạng rỡ nồng nàn

*

Em mơ màng vui ngắm tiết xuân sang

Chân rón rén giữa lối mềm se lạnh

Nhìn tia nắng rọi cành sương lấp lánh

Nụ cười em sóng sánh cả vườn xuân

*

Mùa xuân sang, thơ sáng đẹp câu vần

Hy vọng lớn như chồi non xanh thắm

Ta nhìn em tình xuân thêm say đắm

Thấy trong lòng rộn rã họa bài thơ.