Nhớ tết quê

Em hẹn anh về thăm xứ sở

Phan Rang tươi thắm nắng ngày xuân.

Vườn nho chín đỏ mùa thương nhớ

Trái ngọt đất lành ấm bước chân.

Về thăm Ninh Phước lúa vàng phơi

Khấp khởi lòng vui, mẹ mỉm cười

Thôn xóm sáng bừng nông thôn mới

Đường làng hoa nở cánh hồng tươi.

Anh đón em về chơi Thái An

Làng nho ven biển nắng xuân vàng.

Người quê đón tết lòng thơm thảo

Mời khách thăm vườn ly rượu vang.

Sóng cát mênh mang trắng phẳng lì

Gương soi nước biếc nét xuân thì.

Dang tay em níu đôi bờ bãi

Lưu luyến tết về vịnh Vĩnh Hy!