Nhạc sĩ Bá Khôi với ca khúc “Katê tháp cổ”

Nhạc sĩ Bá Khôi (ảnh) sáng tác ca khúc “Katê tháp cổ” tham dự Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 năm 2022, diễn ra tại Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) từ ngày 18 đến 20-5. Ca khúc của anh vinh dự được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng giải A, giải thưởng xuất sắc nhất Liên hoan. Qua đó khẳng định sự thành công của một nghệ sĩ đã dành tâm huyết cho hoạt động sáng tác, phục vụ nâng cao đời sống văn hóa cho Nhân dân tỉnh nhà.

Chúng tôi tìm gặp Nhạc sĩ Bá Khôi tại nhà riêng ở phường Thanh Sơn, ngay sau khi anh cùng các văn nghệ sĩ tham dự Liên hoan trở về. Trao đổi với Nhạc sĩ Bá Khôi, chúng tôi được biết Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 năm 2022 thu hút trên 200 nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công của 20 tỉnh, thành phố tham gia 51 ca khúc. Đây là hoạt động thiết thực của Hội Nhạc sĩ Việt Nam chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung các ca khúc tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; ca ngợi tình yêu quê hương, biển, đảo Việt Nam; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó thúc đẩy hoạt động sáng tác, lý luận phê bình và biểu diễn âm nhạc, đáp ứng tốt nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của Nhân dân. Trong khuôn khổ liên hoan âm nhạc toàn quốc, Nhạc sĩ Bá Khôi được Ban Tổ chức mời tham dự Hội thảo “Âm nhạc dân gian Tây Nguyên trong đời sống âm nhạc hiện nay”.

“Katê tháp cổ” được Nhạc sĩ Bá Khôi sáng tác vào tháng 4-2022, dựa trên nền tảng giai điệu nhạc lễ Chăm phát triển tiết tấu đương đại, nhịp 4/4 chậm vừa, tha thiết trữ tình. Ca từ “Katê tháp cổ” giàu hình tượng được anh chắt lọc từ thực tiễn cuộc sống đồng bào Chăm gắn bó với các làng nghề truyền thống. Mở đầu ca khúc trên nền nhạc lễ rộn ràng với ca từ tha thiết: “Gặp em ngày hội Katê chiều bên tháp gió nhẹ buông lơi đôi mắt huyền mơ mộng trao duyên trong điệu múa nhịp nhàng Apsara”. Phần kết ca khúc để lại ấn tượng thương nhớ da diết cho người nghe về Lễ hội Katê: “Palay khắp nơi về đây quây quần bên nhau một lòng sắt son cầu cho nước non niềm tin sáng ngời ngày vui khắp nơi rộn ràng mê say mừng vui Katê...”. Ca khúc do ca sĩ Châu Trường Lưu (Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Ninh Thuận) thể hiện trên nền trống ghinăng, baranưng, saranai, kanhi.

Trao đổi với Nhạc sĩ Bá Khôi, chúng tôi được biết anh sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống âm nhạc ở làng quê Hộ Hải (Ninh Hải). Anh có bề dày gần 40 năm hoạt động âm nhạc sáng tác nhiều ca khúc phục vụ nhiệm vụ chính trị tỉnh nhà. Từ sáng tác đầu tay viết năm 1980 khi đang học lớp 9 với ca khúc “Mái trường Hộ Hải thân yêu” đến nay, anh sáng tác trên 100 ca khúc ngợi ca đất nước, con người Ninh Thuận yêu thương, được công chúng đón nhận như “Nỗi nhớ Raglai”, “Người Chăm ơn Đảng”, “Phan Rang phố biển”, “Ninh Thuận lung linh sắc màu”, “Huyền thoại Chapơ”, “Đêm rừng Palay Yarot”... Anh có nhiều ca khúc đoạt huy chương vàng, bạc trong các kỳ hội diễn và được Hội Âm nhạc Việt Nam trao giải thưởng tiêu biểu như: “Nỗi nhớ Raglai”, “Nhà ngoại em”, “Có anh canh Trường Sa”, “Em bé Raglai”... Đồng thời, các tác phẩm tiêu biểu của anh được phát sóng trên Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam.

“Ca khúc “Katê tháp cổ” được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng giải A tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đã động viên tôi tiếp tục nỗ lực sáng tác. Với vai trò cán bộ nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa tỉnh, tôi vận động anh chị em nhạc sĩ đoàn kết thi đua sáng tác nhiều tác phẩm mới phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, tích cực góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển giàu đẹp”, Nhạc sĩ Bá Khôi chia sẻ niềm vui.