Hoàng Sa, Trường Sa ơi!

(NTO) Biết bao thế hệ cùng tâm nguyện Tấc đất, tấc vàng vững chủ quyền. “Độc lập tự do” hơn tất cả Kiên trì bảo vệ biển thiêng liêng!

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Pháp lý, lịch sử đã rõ ràng

Cớ sao Trung Quốc cứ gây hấn

Ngang nhiên chiếm đóng, đặt giàn khoan?

Miệng luôn rêu rao tình hữu hảo

Đầu thì nham hiểm, bụng đầy dao

“Trỗi dậy hòa bình” trò lừa đảo

Ôm mộng bá quyền, mặt vênh vao.

Lần nữa biển Đông lại dậy sóng

Trăm triệu con người chung một lòng

“Biển bạc của ta…” lời Bác dặn (*)

Không có tình hữu nghị viễn vông (**)

Biết bao thế hệ cùng tâm nguyện

Tấc đất, tấc vàng vững chủ quyền.

“Độc lập tự do” hơn tất cả

Kiên trì bảo vệ biển thiêng liêng!

Trần Tuấn Hùng

(*) “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Câu nói của Bác với nhân dân Cát Bà (Hải Phòng) và Tuần Châu (Quảng Ninh) năm 1959.

(**) Lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước báo chí tại Philipines ngày 22-5-2014.