Gửi Hoàng Sa

(NTO) Trang sử còn loang máu biển Đông Niềm tự hào dấy lên đầu sóng Vọng về tiếng thét gầm thuở trước Gươm giáo một thời chặn bước Nguyên Mông

(Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)

Làn sóng nhỏ cũng vỗ thành cảm xúc
Giọt mưa tuôn cũng đọng lại nỗi niềm
Ơi Hoàng Sa chợt về trong giây phút
Tôi gọi thầm hai tiếng thiêng liêng.

Đất nước cùng các dân tộc anh em
Những con sông chảy về biển cả
Dù nhà rông hay nhà giàn hải đảo
Vẫn thấy màu cờ Tổ Quốc ở Hoàng Sa

Đất nước cùng ba miền ruột thịt
Từ chín cửa sông đến Hồng Hà
Đêm đêm nghe bản tin thời sự
Nghe tim mình gió quặn sóng Hoàng Sa

Trang sử còn loang máu biển Đông
Niềm tự hào dấy lên đầu sóng
Vọng về tiếng thét gầm thuở trước
Gươm giáo một thời chặn bước Nguyên Mông

Từng đợt sóng dội vào tim thao thức
Làm nỗi nhớ thương khát vọng đêm ngày
Có cánh chim nào từ nơi huyện đảo
Cho tôi gửi về hai tiếng Việt Nam.

Mai Việt