Ăn năn, hối hận, nhưng lại tiếp tục tái phạm

(NTO) Trước vành móng ngựa, trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối hận về những hành vi mình đã làm và mong muốn quý tòa xem xét giảm án để được sớm trở về với gia đình. Thế nhưng, liệu sự khoan hồng của pháp luật có thể thay đổi được các bị cáo, trong khi các đối tượng này đã đứng trước tòa nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Nguyễn Xuân Vũ (SN1990) ngụ tại thôn Lương Tri (Nhơn Sơn, Ninh Sơn) Nguyễn Hồng Quốc (SN1986) ngụ thôn Vạn Phước (Phước Thuận, Ninh Phước) đều đã có gia đình. Cả hai cũng đã nhiều lần được TAND các huyện Ninh Phước, Thuận Nam xét xử về tội trộm cắp tài sản, tổng cộng 39 tháng tù đối với Vũ, 21 tháng tù đối với Quốc. Đối với Lê Văn Lượm (SN 1985) ngụ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) cũng từng 3 lần bị TAND các huyện Thuận Nam, Ninh Phước xét xử, đang thi hành án phạt 27 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hiện các bị cáo cũng đang tạm giam trong một vụ án khác tại huyện Ninh Phước. Thế nhưng, không vì vậy mà các đối tượng thay đổi, làm người lương thiện, mà cứ đi theo con đường bất chính để có tiền tiêu xài.

Các bị cáo trước phiên tòa sơ thẩm ngày 26-2 tại phường Bảo An.

Trong phiên tòa ngày 26-2, các bị cáo trên tiếp tục được TAND Tp. PR-TC xét xử về các tội danh trên. Vì lười biếng lao động, lợi dụng sơ hở của người dân, từ ngày 16-6 đến ngày 27-6-2013, Quốc và Vũ đã lấy trộm 4 chiếc xe mô tô, tổng giá trị hơn 46 triệu đồng trên địa bàn Tp. PR-TC, sau đó nhờ bị cáo Lượm đưa đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Với mức phạt 18 tháng tù dành cho Nguyễn Xuân Vũ, 15 tháng tù Nguyễn Hồng Quốc về tội “trộm cắp tài sản”, Lê Văn Lượm 9 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” của TAND Tp. PR-TC, các bị cáo tiếp tục “ghi vào vết nhơ” trong cuộc đời, số ngày ăn cơm tù của các bị cáo cũng tăng dần.

Người tham dự phiên tòa chạnh lòng chứng kiến những giây phút gặp mặt, ôm con ngắn ngủi của các bị cáo trong giờ nghị án và tự hỏi, liệu những đứa con có thể làm thay đổi được ý thức và hành vi của các bị cáo. Những ngày tháng “bóc lịch chồng chất” trong tù có khiến các bị cáo có ý chí, hướng mình đi theo con đường chân chính. “Cứ phạm tội, tỏ ra ăn năn, hối hận, rồi lại tái phạm nhưng mà không biết sửa sai, thì làm sao có thể làm lại cuộc đời được, chỉ tội nghiệp vợ và con thôi”, một người dân dự phiên tòa nói.