Tản văn:

Cần lắm, những tấm lòng như thế…

(NTO) 1. Đêm Noel 2012, hòa trong dòng người giữa phố phường tấp nập, rộn rã âm thanh. Bất chợt, nhìn thấy một người đang cúi nhặt những túi ni-lông, những rác rưởi bỏ vào chiếc bị trên vai… Tôi bỗng nhận ra một hình ảnh văn minh cao đẹp đang cần mẫn, âm thầm và ước gì trong khuôn viên, những nơi sinh hoạt công cộng có những thùng đựng rác, không phải từ ngân sách nhà nước đầu tư trang bị mà có thể huy động từ nhiều nguồn để góp phần làm sạch, đẹp đường phố …

2. Nhớ lại, trong những năm tháng chiến tranh, có những đồng đội, có những chỉ huy đơn vị đã dành những hộp sữa để nhường cho những thương binh. Khi ấy, tôi là một thương binh đã từng được những món quà có ý nghĩa ấy. Tôi cũng đã từng mơ ước sau này cần lắm trong cuộc đời có những tấm lòng như thế và lúc ấy, bất chợt tôi nhớ đến câu nói được truyền tụng trong dân gian “Thương người như thể thương thân”…

3. Cuộc sống mỗi ngày dần được cải thiện, no ấm hơn, tươi đẹp hơn, vui khỏe hơn nhưng cũng không ít trường hợp cô đơn, nghèo khó, bấp bênh… Tôi lại bắt gặp không ít những người như vợ chồng chị Quyên (hiện nay là chủ quán Vĩnh Hảo) tìm mọi cách đưa nước ngọt về vùng biển mặn, mở lớp học tình thương để giúp những trẻ thơ không đủ điều kiện đến lớp học vỡ lòng. Không ít những người đã tự nguyện xây dựng những cơ sở nuôi trẻ mồ côi, nuôi những người không nơi nương tựa. Không ít những cơ sở thờ tự, tôn giáo đã mở những lớp học tình thương và nuôi dưỡng những người lang thang, cơ nhỡ. Không ít những hoạt động từ thiện, những chương trình nhân ái như “Vượt lên chính mình”, “Lục lạc vàng”, “Căn nhà tình thương”, “Quỹ tấm lòng vàng”, “Trái tim cho em”… và nhiều, rất nhiều các hoạt động từ thiện khác…

4. Phiên họp cuối năm, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX. Trong bộn bề những công việc với trăm ngàn mối lo toan, vị chủ tọa kỳ họp đã quan tâm đến công trình cơ sở y tế Cà Ná (thuộc huyện Thuận Nam) đã đem đến cho tôi và nhiều người khác một ấn tượng về chính sách an sinh xã hội. Chắc hẳn những cử tri, những người dân vùng Cà Ná và những công dân của tỉnh Ninh Thuận rất cảm phục trước nghĩa cử đầy nhiệt huyết của vị đại biểu HĐND mà có lẽ nếu không có tâm huyết, thiếu đi một tấm lòng hoặc vơi đi một phần trách nhiệm trước nhân dân thì khó tìm được những hình ảnh như thế …

Xin phép những người có tên hoặc những người không tên trong bài viết này thông cảm; cuộc đời cần lắm những tấm lòng như thế và trước thềm năm mới Quý Tỵ 2013, xin được thành tâm cầu chúc những tấm lòng như thế ngày càng nhiều hơn, để cuộc đời tươi đẹp với những mùa xuân ấm áp, hạnh phúc, an khang nhiều hơn…