Gởi các con hải đảo - Thơ Nguyễn Thị Bình Minh

Tình nhà, nợ nước hai vai Làm tròn nghĩa vụ ngày mai con về.

Mẹ đã già tuổi mẹ bảy ba
Lúc tuổi mười sáu tham gia phong trào
Ngày nay nhìn lại các con
Trường Sa hải đảo mẹ xót thương trong lòng
Bốn bên biển rộng mênh mông
Gió to, sóng lớn mùa đông lạnh lùng
Ngày đêm luyện tập canh tuần
Chăm lo giữ đảo mẹ mừng biết bao
Mẹ tự hào các con của mẹ
Vững bước đi xứng đáng làm trai
Tình nhà, nợ nước hai vai
Làm tròn nghĩa vụ ngày mai con về.

Nguyễn Thị Bình Minh