Lúa xuân - Thơ Thái Sơn Ngọc

Một đời vui con chữ Phiêu bạt, chẳng dừng chân. Tôi nhớ em thôn nữ Duyên dáng giữa mùa xuân.

Lúa xuân thì con gái
Xanh biêng biếc đồng làng.
Mẹ mong mùa gặt hái
Tròn căng hạt thóc vàng.

Em nói ngày nắng ấm
Sông Trâu nước đầy kênh.
Lúa mùa này tốt lắm
Cò bay trắng thanh bình.

Nhìn tay em cấy dậm
Từng dảnh lúa xanh non.
Tâm hồn tôi in đậm
Hình ảnh đẹp nông thôn.

Một đời vui con chữ
Phiêu bạt, chẳng dừng chân.
Tôi nhớ em thôn nữ
Duyên dáng giữa mùa xuân.

Thái Sơn Ngọc