KÝ ỨC CHIẾN TRANH:

Tập kích địch giữa ban ngày

(NTO) Chúng tôi gặp Thiếu tá Huỳnh Hữu Lộng- người lính già xông pha trận mạc nay nghỉ hưu vui sống thanh bình cùng gia đình trong căn nhà nhỏ gần chợ Phan Rang. Đơn vị 307 bất ngờ tập kích làm tổn thất sinh lực đại đội địch đóng quân tại Gò Sạn là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời binh nghiệp của ông.

Pha ấm trà ngon mời khách, ông Huỳnh Hữu Lộng kể về cuộc đời binh nghiệp của mình cùng đồng đội anh dũng chiến đấu trên chiến trường Ninh Thuận đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng. Hơn 30 năm tại ngũ, ông đã tham gia chiến đấu và trực tiếp chỉ huy đánh trên 200 trận. Trong đó có trận đơn vị 307 bất ngờ tập kích vào điểm đóng quân đại đội 120 ngụy tại Gò Sạn đã ghi dấu son vào truyền thống lực lượng vũ trang Ninh Thuận. Sự kiện đi qua tròn nửa thế kỷ nhưng ông còn nhớ như in diễn biến trận đánh tiêu diệt đại đội 120. Theo ông, đây là một cách đánh táo tạo giữa ban ngày ngay trên quốc lộ 1A gây cho địch nhiều tổn thất, tạo thế chính trị mở rộng cơ sở cách mạng hoạt động trong ấp chiến lược Gò Đền.

 
Thiếu tá Huỳnh Hữu Lộng kể về trận đánh táo bạo của Đại đội 307.

Vào đầu tháng 7-1965, ông nhận lệnh của chỉ huy Tỉnh Đội Ninh Thuận giao nhiệm vụ Đại đội 307 tổ chức đánh tiêu diệt đơn vị 120 địa phương quân tại Gò Sạn. Với trách nhiệm của người chỉ huy, ông điều nghiên nắm chắc quy luật hoạt động của địch trên Quốc lộ 1A và dựa vào nguồn tin cơ sở cung cấp, ông lên kế hoạch táo bạo, bất ngờ đánh địch giữa ban ngày; thu dọn gọn chiến trường, rút quân nhanh. Chiều 13-7-1965, Đại đội 307 gồm 32 cán bộ, chiến sĩ hành quân từ xã Phước Trung xuống đồng bằng. Đợi đến đêm, ông đưa quân vô ém dọc tuyến mương chảy qua cầu Lăng Ông gần Quốc lộ 1A.

Sáng Chủ nhật 14-7-1965, ông cử chiến sĩ ra đường đón xe khách chạy theo hướng Nha Trang- Phan Rang. Ông trực tiếp tuyên truyền, giải thích cho lái xe và hành khách nhu cầu trưng dụng xe của quân giải phóng. Khoảng 9 giờ, Đại đội 307 “hành quân” trên xe chở 32 cán bộ, chiến sĩ chạy từ cầu Lăng Ông vô Gò Sạn do chiến sĩ Nguyễn Tiệm lái. Trên xe có 30 khẩu tiểu liên và hai khẩu trung liên do anh Lãng và anh Tùng xạ thủ. Khi anh Nguyễn Tiệm vừa dừng xe trước trụ sở ấp Gò Sạn, điểm đóng quân của đại đội 120, xạ thủ trung liên Lãng và Tùng bắn phủ đầu áp chế chặn địch. Chỉ huy và chiến sĩ Đại đội 307 nhảy xuống xe áp sát tấn công tiêu diệt địch. Trận đánh diễn ra chỉ trong vòng 5 phút, tiêu diệt tại chỗ 6 tên địch, một số tên bị thương và tháo chạy; tịch thu 12 súng, 1 máy liên lạc PRC 10.

Đơn vị gặp trục trặc khi rút quân là chiếc xe trưng dụng bị trúng đạn hư máy. Đại đội trưởng Huỳnh Hữu Lộng mưu trí sử dụng máy PRC 10 bắt tầng số liên lạc với cấp trên của đơn vị 120 ngụy. Ông khéo léo đánh lạc hướng thông tin để ngăn chặn sự chi viện của địch. Đến chiều cùng ngày, Đại đội 307 rút quân mang theo chiến lợi phẩm về căn cứ bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trận tập kích địch giữa ban ngày thắng lợi, một lần nữa động viên tinh thần hăng say chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 307.