Du xuân vịnh Vĩnh Hy

(NTO) Trong những chuyến du xuân đầu năm mới, vịnh Vĩnh Hy (Vĩnh Hải – Ninh Hải) là một địa điểm được khá nhiều người lựa chọn. Mặc dù mới mùng 2 Tết nhưng lượng khách về địa điểm này đã khá đông đúc.

 

Mới mùng 2 tết nhưng lượng khách đến vịnh Vĩnh Hy đã khá đông đúc.

Sáng sớm đầu xuân vẫn còn hơi sương se lạnh, ánh nắng vàng tươi đã phủ khắp muôn nơi. Trên con đường uốn lượn dọc bờ biển, những đồng muối trắng tinh, giàn nho chín đỏ, ruộng hành tỏi thơm nồng như chào mời bước chân du khách gần xa. Mặc dù tuyến đường Ninh Chử - Vĩnh Hy vẫn còn nhiều đoạn đang thi công, việc đi lại chưa thật thuận tiện nhưng xe cộ nối đuôi nhau hướng về phía vịnh vẫn khá nhộn nhịp. Trong khi một số nhóm bạn thiếu niên (học sinh cấp 2, 3) lựa chọn phương tiện xe buýt để đảm bảo an toàn và tiết kiệm, thì các nhóm thanh niên, gia đình,… đi xe máy hoặc ô tô để chủ động di chuyển giữa các địa điểm và thỏa thú khám phá theo kiểu du lịch “phượt”.

Gia đình anh Lê Hoàng Sơn (Tp.Hồ Chí Minh) rất thích khung cảnh vịnh Vĩnh Hy.

Trước khi lên tàu đáy kính ngắm san hô, anh Lê Hoàng Sơn (Q.1, Tp.Hồ Chí Minh) và gia đình tranh thủ chụp nhiều ảnh kỷ niệm tại cầu tàu. Anh cho biết: “Tết năm nào tôi cũng đưa gia đình đi du lịch, mỗi năm một địa điểm. Năm nay chúng tôi đến Ninh Thuận, dự định trong 4 ngày Tết sẽ đi thăm những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh. Khung cảnh ở đây còn giữ được nét đẹp hoang sơ, trong trẻo, con người Ninh Thuận hiền hòa, mến khách, còn hải sản tươi sống thì rất ngon và rẻ. Trong tương lai, nếu đầu tư thêm nhiều resort, khu du lịch và các địa điểm vui chơi giải trí ở đây nữa thì sẽ rất tuyệt vời.”

Thiên nhiên hoang sơ của vịnh Vĩnh Hy thu hút du khách gần xa.

Trong nắng xuân dịu dàng, chiếc tàu đáy kính từ từ lướt êm trên mặt biển xanh, hướng ra cửa vịnh. Những vách đá cheo leo, sóng vỗ tung bọt trắng xóa, vài ba người ngồi buông câu trên vách, cánh buồm nhỏ xinh từ một bãi cát trắng, những tán cây rừng xanh tươi,… đều khiến du khách trầm trồ, đưa điện thoại, máy ảnh lên chụp lại. Cùng những người bạn lần đầu tiên đến Vĩnh Hy, Nguyễn Văn Trung ở Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn) vui vẻ cho biết: “Không uổng công chúng mình vượt gần trăm cây số để đến đây, Vĩnh Hy đúng là rất đẹp. Là người địa phương nhưng trước giờ mình chỉ nghe bạn bè, người thân giới thiệu, hôm nay mới thực sự được khám phá địa điểm thú vị này.”

Du khách thích thú ngắm san hô qua đáy kính tàu du lịch.

Sau một vòng “dạo chơi” ngoài cửa vịnh, tàu đáy kính sẽ đưa du khách ghé các nhà hàng bè nổi, thưởng thức hải sản tươi sống. Từ các loại cá đặc sản như bè thu, mú, hồng,… đến nghêu, sò, ốc, ghẹ, tôm, mực, bào ngư,… đều tươi sống, giá cả như ngày thường, khiến thực khách khá hài lòng và yên tâm lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Mùa, chủ Doanh nghiệp dịch vụ du lịch Tân Vĩnh Cường cho biết: Giá vé và các dịch vụ đi kèm của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch ở đây đều không tăng so với ngày thường. Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa cũng vừa xây dựng thêm một cầu tàu bê tông, phục vụ tốt hơn cho việc đi lại, đưa đón du khách.

Hải sản tươi sống có giá cả hợp lý, du khách yên tâm lựa chọn.

Rời vịnh, nhiều du khách tiếp tục ngược về phía tây hơn 1 km để đến với suối Lồ Ồ (thôn Cầu Gãy), tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên, hòa mình trong tiếng róc rách của dòng nước trong veo, ẩn mình giữa những tán cây rừng mùa xuân xanh lá và tiếng chim vang vọng. Những chuyến du xuân không chỉ mang đến nhiều may mắn, niềm vui mà còn là cơ hội tốt để mỗi người lấy lại tinh thần sau một năm bộn bề với công việc.