Xóm Bằng 1 nỗ lực chống hạn

(NTO) Về thôn Xóm Bằng 1 (Bắc Sơn, Thuận Bắc) giữa mùa khô hạn, chúng tôi ghi nhận tinh thần nỗ lực của người dân địa phương vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiều gia đình chủ động khoan giếng bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, trồng cỏ cung cấp nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Dọc theo đôi bờ suối Đồng Nha, nông dân đào ao bơm tưới rẫy hành, rẫy bắp ngút ngát lên xanh.

 
Anh Mang Lương nỗ lực khoan giếng chống hạn.

Chị Mang Thị Điền, Trưởng Ban quản lý thôn Xóm Bằng 1 cho biết, toàn thôn có 578 hộ với 2.994 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglay. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào 88 ha ruộng một vụ lúa tưới từ hệ thống đập Tà Lốc, Cây Sung, Bà Rợ và trên 200 ha đất rẫy ăn nước trời. Từ năm 2014 đến nay, vùng đất Xóm Bằng không có mưa nên ngưng sản xuất. Nhà nước hỗ trợ lương thực và kinh phí múc ao, đào giếng giữa dòng suối lấy nước cung cấp cho người dân sinh hoạt và chăn nuôi gia súc. Nhiều gia đình đã đầu tư vốn liếng chủ động khoan giếng sử dụng mô tơ bơm tưới hoa màu, trồng cỏ cung cấp nguồn thức ăn cho gia súc. Toàn thôn có trên 60% số hộ chăn nuôi 1.200 con bò và 500 con dê cừu. Bà con đưa đàn gia súc “chạy hạn” qua thôn Bỉnh Nghĩa có nước uống kênh Bắc và thức ăn từ ruộng rạ vụ đông xuân vừa thu hoạch. Các nông hộ Nguyễn Văn Huế, Mang Thoanh, Mang Chương, Mang Lương, Mang Khỏi, Thị Cường…là những điển hình tiêu biểu về sự nỗ lực, chủ động vượt qua mùa khô hạn.

Chị Mang Thị Điền đưa chúng tôi đến thăm khu đất rẫy gia đình chị Thị Cường ven bờ suối Rách. Trước đây, chị đào giếng bơm tưới cho 5 sào đất rẫy nhưng do nắng hạn kéo dài nên giếng cạn nước. Chị Cường thuê thợ khoan giếng sâu 15 mét bảo đảm nguồn nước tưới trồng cỏ và bắp. Hàng ngày, chị Cường chia sẻ nguồn nước cho trên 100 hộ sinh sống gần khu đất rẫy. “Mình khoan giếng may mắn gặp mạch nước ngọt dồi dào, vừa tưới hoa màu vừa giúp thôn xóm có nước sinh hoạt. Bà con lấy nước mỗi tháng góp 10- 20 ngàn đồng giúp mình trả tiền điện bơm nước từ giếng lên bi chứa. Nhờ có nguồn nước giếng ngọt của gia đình mình nên từ đầu năm 2015 tới nay, bà con ở quanh khu vực suối Rách vẫn đủ nước sinh hoạt gia đình”, chị Thị Cường chia sẻ.

 
Chị Thị Liên khai thác nước ngầm trồng cỏ bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn gia súc.

Dưới nắng trưa gay gắt giữa tháng sáu, chúng tôi gặp anh Mang Lương cùng vợ là Thị Liên đang nỗ lực khoan giếng. Anh Lương bộc bạch: Từ cuối năm 2014 tới nay, mình đã bốn lần khoan giếng dùng mô tơ bơm tưới cho 6 sào ruộng lúa và 1 sào đất trồng cỏ voi cung cấp thức ăn cho 10 con bò. Không trông chờ ỷ lại vào sự cứu trợ của Nhà nước, trong khó khăn mình phải biết nỗ lực vươn lên làm ăn, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm chớ”. Nhờ chủ động nguồn nước bơm tưới, trong vụ đông- xuân vừa qua, gia đình anh thu hoạch 2 tấn lúa và có rơm rạ dự trữ nguồn thức ăn cho đàn bò. Riêng 1 sào đất trồng cỏ voi cung cấp cho người chăn nuôi quanh vùng giúp anh có thêm thu nhập 100 ngàn đồng/ngày.

“Tình hình khô hạn còn có khả năng kéo dài trong những tháng tới, chi bộ và Ban quản lý thôn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con đoàn kết giúp nhau chia sẻ nguồn nước sinh hoạt, nước uống cho đàn gia súc. Đồng thời khoan giếng khai thác nước ngầm bơm tưới cho các loài cây ngắn ngày có thu nhập, bảo đảm ổn định cuộc sống người dân địa phương”, chị Mang Thị Điền, Trưởng thôn Xóm Bằng 1 cho biết thêm.