Hương đời lan toả

(Thân tặng anh chị em buổi họp mặt tại VKSND huyện Ninh Hải ngày 11-4-2014)

Ba mươi tám năm rồi phải không anh?

Từ ngày Kiểm sát tỉnh nhà thành lập,

Nay anh em, tóc có bạc, có xanh;

Nhưng tình nghĩa không bao giờ phai nhạt.

*

Mười từ Bác dạy trách nhiệm ngành ta !

Ngọn đèn pha, vì nhân dân phục vụ,

Là niềm tin, là trìu mến thiết tha;

Là chân lý, của người làm công lý.

*

Còn lại dòng đời phía trước thắm tươi !

Ta góp cho ngành, những bông hoa tươi thắm,

Để hương đời lan toả khắp nơi nơi ;

Cho cuộc sống thêm yêu thương, nồng ấm.

Ninh Thuận, tháng 04 -2014

Võ Văn Phải