Thơ tình mùa phượng- Thơ Thái Sơn Ngọc

(NTO) Phượng hồng bóng nắng ngẩn ngơ Viết lên cát trắng bài thơ tỏ tình.

I

Mai về em nhé, Phan Rang

Biển xanh, sóng biếc chiều sang mấy bờ.

Phượng hồng bóng nắng ngẩn ngơ

Viết lên cát trắng bài thơ tỏ tình.

II

Phan Rang phượng nở rực chiều

Qua thời niên thiếu còn yêu cánh hồng.

Ngẩn nhìn áo trắng sang sông

Ta về hát khúc mười trông một người.

III

Tiếng ve ran ríu bờ tre

Phượng bừng sắc lửa, ta nghe hạ về.

Áo dài sắp vắng đường đê

Còn dăm hôm nữa ai về ngồi trông…

                                  Phan Rang, mùa hạ 2013