Dặn con - Thơ Thái Xuân Nựu

(NTO) Ngàn hoa nở dậy đất trời, Văn minh ta gắng xây đời đẹp hơn. Phúc nhà, phúc cả nước non Các con ơi nhớ: “An toàn giao thông” !

Con ơi, nghe mẹ tâm tình

Giao thông - tai nạn rập rình nơi nơi.

Ra đường cẩn thận con ơi,

Đừng để phút chốc nên đời khổ đau!

*** 

Ý thức phải lấy làm đầu,

Luật giao thông ấy phải mau chấp hành:

Đừng vượt ẩu, đừng phóng nhanh

Đừng giăng hàng bốn, hàng năm giữa đường,

*** 

Đừng vì một phút vội vàng

Mà quên cuộc sống thênh thang đang chờ,

Đừng rẽ tắt quá bất ngờ

Là gây tai nạn sờ sờ đó con,

*** 

Đừng rồ xe phóng bon bon

Đừng vượt đèn đỏ, đua chen – được gì ?

Vội vàng một chút làm chi,

Ung dung, đường phải mà đi giữa đời.

*** 

Ngàn hoa nở dậy đất trời,

Văn minh ta gắng xây đời đẹp hơn.

Phúc nhà, phúc cả nước non

Các con ơi nhớ: “An toàn giao thông” !

Phan Rang, tháng 12- 2012

           Thái Xuân Nựu