Thơ và Tôi

Hãy chia sẻ cùng thơ, bạn đời ơi! Đừng quên nhé…

Thơ là thở cho đời vơi nỗi khổ

Chẳng khi nào toan tính lỗ, lời chi

Thơ là thờ những hình tượng khắc ghi

Để cuộc đời vẫn còn tiêu chí sống

Thơ là thợ tài hoa và năng động

Nối nhịp cầu Hậu Nghệ với Hằng Nga

Thơ có sắc đậm đà

Thơ có tứ thăng hoa

Thơ có lời hương lạ

Nên cả cuộc đời tôi luôn góp nhặt

Những nốt thăng trầm, cung bậc bản tình ca

Thơ là thế như xuân đến với muôn nhà

Hãy chia sẻ cùng thơ, bạn đời ơi!

Đừng quên nhé…

Phạm Văn A