Đầu xuân trò chuyện cùng Tiến sĩ Thu Hà

Từ Phan Rang vào TP. Hồ Chí Minh, tôi “a-lô” ngay cho Tiến sĩ Y khoa Lê Thị Thu Hà xin chị cuộc hẹn. Tôi biết công việc của bác sĩ ở thành phố rất bận rộn chuyên môn, nhất là những người thành danh trên lĩnh vực y khoa như Thu Hà. Chị vui vẻ nhận lời và hẹn gặp tôi sau mười giờ rưỡi đêm, khi phòng mạch hết giờ làm việc. Đây là lần đầu tiên tôi tìm gặp người quê Ninh Thuận thành đạt trên đất Sài thành trước mùa xuân mới Nhâm Thìn- 2012.

(NTO) Người dân Ninh Thuận rất ấn tượng với Tiến sĩ- Bác sĩ Thu Hà khi chị về quê tham gia chương trình tư vấn sức khỏe do Ban Quản lý Dự án UNFPA phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện. Chị có nụ cười nhân hậu, cách nói chuyện mộc mạc, gần gũi với lời ăn tiếng nói người dân quê nhà. Tiến sĩ- Bác sĩ Thu Hà trở thành hình ảnh thân quen với nhiều chị em quan tâm theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe ở Ninh Thuận.

Tiến sĩ- Bác sĩ Thu Hà tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân.

Tôi tìm tới tư gia Tiến sĩ Thu Hà tại số nhà 129, đường Bình Phú, quận 6. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi trò chuyện, tôi được biết chị là ái nữ của nhà giáo Lê Văn Trúc có nhiều năm làm Chủ nhiệm CLB Thơ Đường Ninh Thuận. Tiến sĩ Thu Hà tuổi Giáp Thìn- 1964, tốt nghiệp tú tài tại Trường THPT Nguyễn Trãi năm 1982, chị thi đậu vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Năm 1988, bác sĩ trẻ Thu Hà ra trường được điều động về công tác tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ. Trên 20 năm hành nghề thầy thuốc, Tiến sĩ- Bác sĩ Thu Hà tận tình cứu chữa hàng ngàn phụ nữ vượt qua bệnh tật hiểm nghèo. Những người phụ nữ quê Ninh Thuận vào khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ được chị hết lòng cứu chữa, đối xử thân tình như người nhà. Với chị, quê hương Ninh Thuận là nơi chôn nhau cắn rốn sâu nặng ân tình.

Điều làm tôi bất ngờ là cả gia đình Tiến sĩ- Bác sĩ Thu Hà đều dấn thân cho y học. Chồng chị là Tiến sĩ- Bác sĩ Đỗ Quang Hùng hiện là Phó trưởng Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Anh chị là bạn cùng lớp đại học y dược và cùng tiếp tục nghiên cứu sinh và nhận bằng Tiến sĩ Y khoa. Anh chị có hai người con là Đỗ Lê Hạnh Dung, Đỗ Lê Trung Hiếu cùng là sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Chí Minh. Ngoài công việc thường ngày của một thầy thuốc, thầy giáo và người mẹ, người vợ chăm lo chu đáo cuộc sống gia đình, chị còn dành nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, viết bài tư vấn sức khỏe cho bạn đọc Báo Tuổi trẻ, Người Lao động, Vietnamnet, Phụ Nữ, Mẹ&Bé. Chị vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng Giải thưởng khoa học kỹ thuật năm 2001 về lĩnh vực nghiên cứu y học.

“Không khí tết quê nhà có đặc trưng riêng biệt mà những người con đi xa khó lòng quên được. Vào dịp Tết, gia đình tôi cùng về Ninh Thuận đón tết sum họp đầm ấm cùng ba mẹ và bà con thân tộc. Sau 20 năm tái lập tỉnh, tôi thấy quê nhà phát triển nhộn nhịp. Là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, tôi mong rằng các thế hệ đàn em ngoài việc học tốt, cần biết ước mơ và nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực nhằm góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”, Tiến sĩ- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà tâm sự.