Phố nắng

(NTO) Phố nhỏ nhẹ như tiếng cười nhỏ nhẹ Những tàn me che nắng ở trên đầu Em nhỏ nhẹ đi về qua phố nắng Mai xa rồi vướng bận mãi không thôi.

Ở đây phố cũng như người vậy
Nhỏ nhẹ thôi như nắng buổi chiều
Em ơi phố nắng mà không nắng
Chỉ là tên gọi đấy mà thôi

Mai mốt chia tay cùng phố nắng
Nhớ lắm người ơi một nụ cười
Nhớ lắm cái nhìn không chớp mắt
Để lòng ta dậy sóng chơi vơi

Phố nhỏ nhẹ như tiếng cười nhỏ nhẹ
Những tàn me che nắng ở trên đầu
Em nhỏ nhẹ đi về qua phố nắng
Mai xa rồi vướng bận mãi không thôi.

Hoàng Công Tâm