HỒ SƠ-TƯ LIỆU

Khám phá toán cướp có vũ khí

(NTO) Trong những năm đầu mới giải phóng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, bọn phản động và các thế lực thù địch ra sức cấu kết để chống phá cách mạng, các băng nhóm tội phạm hình sự như trộm cắp, cướp có vũ khí gia tăng hoạt động càng làm cho tình hình thêm phức tạp…

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 01/09/1977 tại nhà anh Nguyễn Thanh, y tá thôn Sông Mỹ, xã Tân Sơn, huyện An Sơn đã xảy ra một vụ cướp. Chúng đã dùng súng bắn chết chị Tịnh (vợ của anh Thanh) rồi lục soát cướp đi 110 đồng tiền mặt, một máy Casset, một đồng hồ đeo tay, một sợi dây chuyền vàng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Khi lực lượng Công an và du kích vây bắt, bọn cướp chống trả quyết liệt nên ta chỉ bắt được 02 tên, còn một tên tẩu thoát. Qua đấu tranh, chúng khai tên là Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1951, trú tại huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh (nay là thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) và Dương Văn Cẩn, sinh năm 1958, trú tại xã Quảng Sơn, huyện An Sơn (bao gồm các huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Bác Ái, Ninh Sơn ngày nay) cùng với tên Lê Dung, sinh năm 1945, là anh rể của Cẩn, đã gây ra vụ cướp tại nhà anh Thanh, chính tên Dung là thủ phạm đã bắn chết chị Tịnh rồi bỏ trốn.

Nhận định tên Dung có thể trở về quê ở Quảng Trị ẩn nấp, các trinh sát gấp rút lên đường. Đúng như dự đoán, mặc dù sau khi về quê, tên Dung đã tinh ranh đổi tên là Trần Văn Thịnh nhưng vẫn không thể qua mắt các trinh sát. Hắn đã sa lưới và bị di lý về Công an Thuận Hải (Từ 1/1976 đến 4/1992 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận được sát nhập lấy tên là tỉnh Thuận Hải). Trước những chứng cứ rành rành, tên Dung đã cúi đầu nhận tội cùng với Thanh và Cẩn gây ra vụ cướp của giết người nói trên.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Thuận Hải tiếp tục đấu tranh với nhóm đối tượng này thì được biết, trước khi gây ra vụ án tại nhà Nguyễn Thanh, tên Nguyễn Văn Thanh còn cùng các tên Phúc, Hành, Nhu, Hương ở thôn Sông Mỹ, xã Tân Sơn, huyện An Sơn, Nguyễn Trọng Tân ở huyện Hàm Tân (nay thuộc tỉnh Bình Thuận) và tên Phận ở Cam Ranh tổ chức trót lọt 6 vụ cướp ở địa bàn Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điển hình, Thanh đã cùng với tên Nguyễn Thông Hành, Nguyễn Trọng Tân vào nhà ông Long ở xã Cam Hải, Cam Ranh lục soát lấy đi 02 đồng hồ, 1.100 đồng tiền ngân hàng Việt Nam. Sau khi chia cho Tân 250 đồng, một đồng hồ, số còn lại Thanh, Hành chia nhau tiêu xài. Sau đó ít ngày, Thanh cùng Hành và Tân đến nhà ông Phùng ở xã Cam Hải, Cam Ranh tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản. Chúng giở thói côn đồ, ép buộc ông gia đình ông Phùng đóng thuế với số tiền là 1.000 đồng tiền ngân hàng Việt Nam và 02 lượng vàng. Trước thái độ ngang tàng của chúng, vợ chồng ông Phùng đành bấm bụng đưa cho chúng 260 và một đầu máy may để yên thân. Chưa vừa lòng với sự "cống nạp" của vợ chồng ông Phùng, chúng ngang nhiên lục tủ lấy thêm 3 chỉ vàng rồi tẩu thoát.

Thấy dễ kiếm ăn, bộ ba Hành, Tân, Thanh tiếp tục sử dụng chiêu trò trên cướp một đầu máy may, 03 chỉ vàng và 300 đồng tiền giải phóng của một nhà dân ở xã Cam Hải. Trong phi vụ này, chúng bị du kích rượt đuổi ráo riết, chúng bỏ chạy về hòn Núi Đá và rã đám mỗi tên một phương. Tên Tân về Hàm Tân, tên Hành lặn vào Sài Gòn còn tên Thanh lẩn trốn ở Nha Trang. Đến ngày 15/08/1977 tên Thanh tình cờ gặp Lê Dung, "ngựa quen đường cũ", Thanh và Dung đã bàn bạc, câu kết với nhau rủ thêm tên Cẩn là em vợ của Dung quay về huyện An Sơn, tỉnh Thuận Hải thực hiện vụ cướp của giết người tại nhà ý tá Nguyễn Thanh thì bị bắt giữ cùng với toàn bộ tang vật gây án gồm súng, lựu đạn, dây dù...

 

Việc điều tra khám phá, bắt giữ toán cướp có vũ khí do tên Nguyễn Văn Thanh cầm đấu có ý nghĩa lớn trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự trong những năm đầu mới giải phóng, tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với chính quyền cách mạng.