Nhớ quê - Thơ Thùy Trang

(NTO) Nhớ giọt nắng tím hoàng hôn bóng núi. Nhớ cánh đồng - một thuở bước chân qua.

 Ta thân ngựa một đời rong ruổi phố…

Sao hôm nay bỗng nhớ đến quê nhà?

Nhớ giọt nắng tím hoàng hôn bóng núi.

Nhớ cánh đồng - một thuở bước chân qua.

*

Nhớ ngày ấy ngồi lưng trâu vắt vẻo.

Ngẩng nhìn trời - tiếng sáo vút theo mây.

Khói ai đốt - cuộn bay theo chiều gió

Hương đồng tan bên vạt cỏ lau gầy…

**

Ta thân ngựa một đời rong ruổi phố…

Vó khua vang - in dấu những cung đường

Bao năm tháng không quên mùi rơm rạ

Phút ngọt ngào khi nhớ đến quê hương!

                                                       Thùy Trang