Ẩn số tình yêu

(NTO) Trăm buổi nắng, vạn lần mưa Cũng chưa nguôi ánh mắt đưa một thời.

>> Vần thơ chưa gửi.

>> Thời gian và nỗi nhớ  

 Một giây cũng nghĩa cũng tình

Gói bao kỷ niệm quanh mình bấy lâu.

Dẫu rằng chẳng đến được nhau

Qua sông cứ nhớ nhịp cầu ngày xưa…

*

Trăm buổi nắng, vạn lần mưa

Cũng chưa nguôi ánh mắt đưa một thời.

Chập chờn kỷ niệm đầy vơi

Xa xôi mới biết lòng người nông - sâu.

**

Thời gian có đợi ai đâu

Bao giờ tan mối tình đầu trong tim?

Cớ sao cứ phải đi tìm

Điều không thể có tự nhiên trên đời!

Thùy Trang