(NTO) Ngày xưa “ông đồ già:
Bày giấy đỏ mực tàu
Viết thuê đau nhân thế
“Mực đọng trong nghiên sầu”.
Nay mực tàu, giấy đỏ
Bàn tay em tài hoa
Tặng PHÚC - TÂM - LỘC - NHẪN…
Chắp cánh nâng hồn thơ.
Ôi ngọc ngà trong trắng
Mộng mơ ngần búp măng
Ngậm sương mai long lanh
Nghiêng trao tình thầm lặng
Nhả tơ lụa thân tằm
Dệt cuộc đời nhân ái
Con thuyền trăng ngân đầy
Tỏa ngát đồng hương lúa
Quấn quýt mây vờn mây
Dáng rồng bay phượng múa
Cất tiếng ca ngọt ngào.
Xuân về vui phơi phới
Viết chữ tặng cho đời
Thư pháp – Hồn dân tộc
Cùng đất nước sáng ngời.
Trần Tuấn Hùng