Mười hai tháng - Thơ Thùy Trang

(NTO) Tháng Giêng ươm mầm xanh biếc. Cho nụ hồng sáng long lanh.

Ngẩng mặt đón giọt nắng mai.

Mùa xuân như vừa ghé đến.

Tháng Giêng ươm mầm xanh biếc.

Cho nụ hồng sáng long lanh.

***

Tháng Hai chảy xuống mi xanh.

Một ánh lệ buồn ẩn hiện.

Chở theo tháng Ba kỷ niệm.

Tháng Tư về ngự trên môi.

***

Tháng Năm ngày ấy đâu rồi?

Ngỏ lời mùa trăng tháng Sáu.

Thăm em một chiều tháng Bảy.

Ngỡ tháng Tám là thần tiên.

***

Tháng Chín lời yêu thật hiền.

Gợi tháng Mười nhiều mơ mộng.

Mười Một – tháng hoài mong ngóng.

Để tháng Chạp tròn nụ hôn.

***

Mười hai tháng – một năm tròn.

Sao đành ... để rơi đi mất?

Thùy Trang