Người chị anh hùng

Kính viếng hương hồn liệt sĩ Võ Thị Kim Xuyến

Đã trải qua rồi cuộc biến thiên

Bao người ngã xuống để giữ yên

Cõi bờ Nam quốc nòi Hồng Lạc

Thế hệ đời sau mãi lưu truyền.

 

Trong đó có người chị của tôi

Trăng thề vừa độ tuổi đôi mươi

Dâng hiến trọn đời cho Tổ quốc

Lung linh vầng nguyệt ánh trăng soi.

 

Chị đã hy sinh thật anh hùng

Giữa bầy giặc dữ súng gầm rung

Chỉ cần một chút tin khai nhận

Sẽ được giàu sang thoát truy lùng.

 

Nhưng không, chị đã chọn con đường

Vì nước quên mình chịu đau thương

Một hầm chôn sống thân nhi nữ

Đầu trên mặt đất chẳng kêu gào.

 

Chết dần từng phút thật đau thương

Cực hình thảm khốc giữa đêm trường

Xé ruột người ngoài đau khôn tả

Người trong hầm sống vẫn kiên cường.

 

Mi đã thua rồi, giặc dữ ơi

Dù nhiều gươm súng ở trên đời

Vẫn không khuất phục người nhi nữ

Giữa tuổi thanh xuân bước vào đời.

 

Chị đã hy sinh rồi, chị ơi

Giữa đêm vằng vặc ánh sao trời

Như một thiên thần vào vĩnh cửu

Yêu thương kính phục cho bao người.

 

Chị đã hy sinh rồi, chị ơi

Để em đứng lặng giữa đất trời

Khắc dáng hình chị vào tâm khảm

Không còn nước mắt để lệ rơi.

Hai em gái của chị:
Võ Thị Xuân Lan Võ Thị Phương Thảo