Gia đình có 3 người con tham gia quân ngũ

(NTO) Những ngày này, các địa phương đang tất bật cho công tác tuyển quân năm 2017. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên đã xung phong lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ công dân của mình.

Ban CHQS phường Tấn Tài thăm hỏi và động viên thanh niên Dương Tấn Hải (giữa) phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Theo hướng dẫn của đồng chí Trần Quốc Danh, Chỉ huy phó Ban CHQS phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm), chúng tôi đến thăm gia đình ông Dương Tấn Đức, ở khu phố 3, trong lúc gia đình ông đang chuẩn bị tư trang cần thiết cho người con trai út trong gia đình là Dương Tấn Hải nhập ngũ đợt này. Tiếp chúng tôi trong niềm phấn khởi, ông Đức cho biết, ông có 4 người con trai. Năm 2009, ông động viên người con trai lớn là Dương Tấn Quốc (sinh năm 1990) lên đường nhập ngũ. Tiếp bước anh của mình, năm 2013, Dương Tấn Dũng (sinh năm 1994) viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. “Con cái còn trong tuổi đi nghĩa vụ quân sự, Nhà nước có lệnh gọi, bổn phận là cha mẹ, phải có trách nhiệm ủng hộ và động viên con lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc”, ông Đức tự hào.

Tự hào vì thấy cả 2 con đều hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự và trưởng thành trong môi trường quân ngũ, nghĩ rằng quân đội chính là môi trường tốt nhất để tuổi trẻ học tập, rèn luyện nên đợt tuyển quân năm nay, ông lại tiếp tục động viên anh Dương Tấn Hải (sinh năm 1998) tiếp bước các anh lên đường nhập ngũ. Hải chia sẻ: “Đối với cá nhân em được đứng trong quân ngũ là một niềm tự hào, vinh dự đối với bản thân và gia đình. Vì thế, khi có lệnh nhập ngũ em sẵn sàng lên đường phụng sự Tổ quốc. Em nghĩ đây là một lựa chọn đúng đắn. Em sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của đơn vị giao”.

Tin rằng, qua thời gian rèn luyện tại đơn vị, Hải sẽ trưởng thành hơn nữa, hoàn thiện bản thân để trở thành công dân gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.