Nhớ Bác

(NTO) Nhìn xa xa Hòn Gió- Hòn Nồm Phía trước Hòn La biển trời xanh ngắt Lúc sinh thời bao lần thắng giặc Khi về trời trấn yểm non sông

Bảy tháng Bác đi xa chưa có dịp về thăm
Con chưa biết đến Vũng Chùa- Đảo Yến
Ngày Bác mất không thể về đưa tiễn
Chỉ biết mũi Rồng qua sách báo mà thôi!

Bác yên giấc ngàn thu ở lưng chừng đồi
Nơi dãy núi “Hoành Sơn nhất đới…”
Chúa Nguyễn Hoàng trở thành huyền thoại
Gần đền thờ Mẫu Liễu Hạnh hiễn linh

Tự hào thay cả dân tộc tôn vinh
Vị đại tướng toàn quân, vì nhân dân mãi mãi
Lệ Thủy - Người ra đi, Quảng Bình - Người về lại
Chốn yên bình “… Vạn đại dung thân”

Ngàn năm xưa nhớ đức Thánh Trần
Thắng giặc Nguyên- Mông nhờ lấy dân làm gốc…
Lần cuối Đại tướng về tuôn tràn nước mắt
Thanh thản Bác nằm đầu gối Trường Sơn

Nhìn xa xa Hòn Gió- Hòn Nồm
Phía trước Hòn La biển trời xanh ngắt
Lúc sinh thời bao lần thắng giặc
Khi về trời trấn yểm non sông

Đảo Yến chim chiều ríu rít thinh không
Như tiếng dương cầm đón Người trở lại
Non sông Việt Nam nối liền một dải
Bác đã đi xa thật rồi
Không!
Đất Mẹ anh hùng mãi mãi Bác còn đây.

Phan Rang 7-5-2014
      Văn Quang