Mất trộm xe máy - cảnh giác ở đâu?

(NTO) Người dân mất tài sản dù ít hay nhiều vẫn liên quan đến nhiều yếu tố: Do tội phạm hoạt động manh động, do người dân mất cảnh giác, tạo kẽ hở cho tội phạm ra tay...Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, yếu tố chủ quan, mất cảnh giác vẫn là nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng mất trộm tài sản, nhất là trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh ta, người dân liên tục bị mất trộm xe máy, xe đạp điện do tính chủ quan, mất cảnh giác của mình.

Tầm khoảng hơn 14h, chúng tôi chạy một vòng ở đường 16 Tháng 4, đến đoạn gần Công ty Bảo Việt Nhân thọ Ninh Thuận, phát hiện có 1 chiếc xe máy đang dựng bên lề đường, trên xe có một cặp học sinh, xung quanh không có một bóng người. Cách đó không xa, cũng có 1 chiếc xe máy dựng chơ vơ giữa bãi đất trống, còn chủ xe thì chẳng thấy đâu.

Lê Hữu Hà khai nhận hành vi trộm cắp tại cơ quan Công an.

Chúng tôi đứng từ xa quan sát và thậm chí lại gần những chiếc xe này một lúc lâu khoảng trên 20 phút vẫn không thấy chủ nhân của nó xuất hiện. Thử đặt tình huống, nếu bọn tội phạm bắt gặp những miếng mồi béo bở như thế này, ai dám chắc chúng không ra tay. Điều này cho thấy người dân vẫn còn rất chủ quan, mất cảnh giác với chính tài sản của mình, để đến khi rơi vào tay bọn trộm cắp thì trông chờ vào lực lượng chức năng.

Mới đây, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH-Công an tỉnh đã khám phá “cặp đôi” chuyên trộm cắp xe máy, xe đạp điện là Nguyễn Lê Bảo Vương (còn gọi là Năm già) và Lê Hữu Hà (còn gọi là Út đô) cùng sinh năm 1996, cùng trú tại phường Phủ Hà, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Qua đấu tranh khai thác, “đôi bạn” khai nhận, chỉ trong vòng vài tháng đã thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy, xe đạp điện, chủ yếu là xe tay ga, trong đó có đến 6 vụ chủ xe còn để nguyên chìa khoá trên xe. Vụ gần nhất mà chúng thực hiện là vào ngày 1-3-2014, vào lúc 11h30’, Hà đi bộ từ chợ Phan Rang ra đến đường Đoàn Thị Điểm thì phát hiện một chiếc xe Air Blade BKS 85B1 - 12436 dựng trong nhà, trên xe vẫn còn cắm khoá, cửa sắt kéo hờ, người nhà đang ăn cơm phía sau. Hà liền lẻn vào và lặng lẽ dắt xe ra ngoài xa nổ máy chạy vào Phan Rí Cửa thế chấp được 6 triệu đồng. Trước đó không lâu, Hà chở Vương đi xe máy đến Nhà thờ Phan Rang thì phát hiện 1 xe đạp điện để trong sân nhà thờ. Vương được phân công vào lấy xe đạp điện ra và giao cho Hà chạy, còn Vương chạy xe máy đằng sau đẩy xe đạp điện do Hà điều khiển. “Chiến lợi phẩm” này chúng bán được 1,8 triệu đồng chia nhau ăn xài.

Những vụ việc nêu trên là minh chứng rõ ràng nhất về ý thức cảnh giác của người dân đối với tài sản của mình. Khi mất của thì ai chẳng xót, khi nhận ra mình hớ hênh thì đã quá muộn. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng công an cũng đã thu hồi được 4 xe máy trao trả cho người bị hại.Trường hợp được nhận lại tài sản thì cho rằng mình may mắn. Người khác thì tự an ủi “của đi thay người”. Và chắc chắn họ cũng đã tự rút ra bài học về tinh thần cảnh giác cho chính mình. Anh Phạm Thông ở khu phố 1, phường Kinh Dinh là chủ nhân của xe Air Blade BKS 85B1 - 12436 bị mất trộm nêu trên đã thừa nhận: “Đúng là mình cũng mất cảnh giác thật. Hôm đó, bà xã tui đi chợ về, dắt xe vào nhà, kéo hờ cửa sắt, để nguyên chìa khoá trên xe, đem đồ ăn xuống dưới nhà để nấu ăn. Ai ngờ, tụi trộm cả gan vào dắt xe như vậy. Đây cũng là bài học kinh nghiệm đối với gia đình tui”. Anh Thông cũng là một trong số ít người may mắn tìm thấy lại tài sản của mình.

Điều mà chúng tôi muốn nói với mọi người, tinh thần cảnh giác là cách tốt nhất để tự bảo vệ tài sản của chính mình .