Lời ru mầm xuân - Thơ Trần Đức Lực

(NTO) Cô ru mong đủ nghìn câu Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời Tuổi thơ em có một thời Ước mơ thì rộng như trời nghìn năm

Mỗi nghề có một lời ru
Thương trò, cô giáo chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ, đường cày của cha

Bắt đầu từ tuổi lên ba
Cô ru khúc nhạc quê nhà cho em
Yêu rồi càng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm nào đâu!

Cô ru mong đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời nghìn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Cô ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em

Mẹ ru con ngủ tròn đêm
Cô ru khi ánh dương lên mỗi ngày
Trong em con chữ xếp đầy
Đừng quên công mẹ lo gầy hạt cơm

Từ trong mái ấm ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường con đi
Con đường còn ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một hòn bi tới rồi !

Mai sau, cô, mẹ “về trời”
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các con
Đức tài – vì nước vì non
Nghĩa nhân cô dạy trong ngần lời ru.

Trần Đức Lực