Đứng dậy- Thơ Trần Tuấn Hùng

Hãy đứng dậy từ nơi mình vấp ngã Để tin yêu cuộc sống giữa phồn hoa Hãy sống tốt từ hôm nay em nhé Có gia đình mong mỏi đợi em về.

Tặng các học viên TT. Giáo dục Lao động-xã hội Ninh Thuận

Trên đời
Có ai không một lần vấp ngã
Có may chăng những bậc thánh nhân
Hãy đứng dậy từ nơi mình vấp ngã
“Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”(1)

Nơi em ngã là nơi gai góc nhất
Mỗi con người một nẻo khuất cuộc đời
Hỡi các “hoàng tử” lãng du nông nổi
Giữa các “nàng tiên” quyến rũ mê hồn

Nơi em ngã, nơi gian nan, khốn đốn
Khó đứng lên khôn lớn thành người
Nếu không có quyết tâm, lòng can đảm
Khát vọng yêu… “sống chỉ có một lần”(2)

Nơi em ngã là nơi khó đứng dậy
Nếu không có lòng nhân ái tràn đầy
Của các thầy dang vòng tay nhân loại
Dìu em lên đứng vững giữa cuộc đời.

Hãy đứng dậy từ nơi mình vấp ngã
Để tin yêu cuộc sống giữa phồn hoa
Hãy sống tốt từ hôm nay em nhé
Có gia đình mong mỏi đợi em về.

 Ninh Sơn, tháng 11-2012
        Trần Tuấn Hùng

(1): Thơ Tố Hữu.
(2): Thép đã tôi