Nhớ mùa Ramưwan- Thơ Thái Sơn Ngọc

Ngọt ngào hương cốm mới Thơm lừng lối anh qua. Say lòng đêm lễ hội Em múa điệu shi- va.

Nhớ mùa Ramưwan

Anh tìm về thăm làng

Lúa xanh thì con gái

Trống ghì- nằng ngân vang.

 

Bánh bay- chúa, mẹ mời

Đượm tình quê thương nhớ.

Xóm làng tươi ngói đỏ

Khói chiều lam tơ vương.

 

Ngọt ngào hương cốm mới

Thơm lừng lối anh qua.

Say lòng đêm lễ hội

Em múa điệu shi- va.

 

Chiếc khăn thêu rực rỡ

Sáng ngời dáng Chăm nương.

Mắt huyền ơi, mong nhớ

Ấm tình em yêu thương.

               Phan Rang, tháng 7- 2012




  

 
  • KIỀU THÀNH DÀNG
    CÂY BA TRỒNG NĂM XƯA
    (Kính tặng những người Mẹ )
    Chỉ vào gốc cây mẹ ngấn dòng lệ chảy,
    Cây ba trồng khi con mới chào đời.
    Ngày tháng ấy mẹ âm thầm mong nhớ!
    Cho quê hương được thống nhất hoà bình
    Để gia đình đoàn duyên sum họp
    Ngày tháng ngày hạnh phúc êm đềm.
    ****
    Giặc Pháp đi qua, Mỹ ngụy lại đến
    Quê hương ta tang tốc điêu tàn.
    Cha xa con, vợ nhớ mong chồng
    Chiến tranh đã qua nỗi buồn còn ở lại
    Con vắng cha, mẹ khóc từng ngày.
    ****
    Nhớ lời cha, mẹ càng thêm sức mạnh
    Nuôi con thơ ăn học thành tài.
    Cây ba trồng hôm nay đã lớn
    Rợp bóng xanh trên bước đường con đi
    Trong lòng con ghi ân tạc dạ
    Nguyện là người tiếp nối bước cha
    Vun đắp quê hương ngày càng giàu mạnh,
    Không phụ lòng công đức mẹ cha.

    Kiều Thành Dàng (0912945546)
    thanhdang79@yahoo.com.vn