Mùa xuân đẹp nhất - Thơ Trần Tuấn Hùng

(NTO) Việt Nam ơi! Xin kính dâng người Cả trái tim hồng trọn vẹn yêu thương

Giải phóng rồi em ơi! Giải phóng!

Quê hương mình rợp bóng cờ bay

Gối đất chôn nhau, bồi hồi xúc động

Nén chặt bao năm, góp lại xuân này

***

Con suối cạn bỗng trào dâng, sóng dậy

Đâu phải khổ đau, đâu phải tủi hờn

Giải phóng rồi, lòng ta ngây ngất

Những niềm vui, nước mắt hóa hoa thơm

***

Mẹ lại gặp con, trên con đường xưa ấy

Bóng đêm đen, nức nở, phập phồng

Mẹ thắp sáng niềm tin yêu cháy bỏng

Cho quê hương mình rực rỡ cờ hồng

***

Trả lại cho ta, cho ta tất cả

Độc lập, tự do, nước mắt và hoa

Từng nhành cây, tấc đất cha ông

Nam Bắc một nhà, thống nhất non sông

***

Có bao giờ ta vui như say

Giải phóng rồi rợp bóng cờ bay

Khi chiến trường đã im tiếng súng

Nước mắt trào dâng, cả nước tưng bừng

***

Việt Nam ơi! Xin kính dâng người

Cả trái tim hồng trọn vẹn yêu thương

Khao khát hòa bình bao năm chờ đợi

Xuân Việt Nam và bè bạn bốn phương!

Trần Tuấn Hùng