Ninh Thuận tuổi hai mươi- Thơ Trần Tuấn Hùng

Quy hoạch mới hợp lòng dân, ý Đảng Quyết đổi đời, lịch sử bước sang trang

Bao đời người loay hoay lận đận

Nỗi buồn theo cỏ ướt dưới chân

Sóng biển vỗ rì rầm mặn đắng

Cát cứ nóng, rát bỏng trong lòng

***

Nắng với gió bốn mùa quanh quẩn

Sỏi đá cằn, nắm chặt bàn tay

Đói nghèo theo qua hai thế kỷ

Đau đáu bạc đầu lựa chọn hướng đi

***

Ninh Thuận ơi! Quê tôi

Đã qua rồi những ngày gian khó

Quy hoạch mới hợp lòng dân, ý Đảng

Quyết đổi đời, lịch sử bước sang trang

***

Đánh thức tiềm năng ngày mai tươi sáng

Cả nước hướng về điểm đến tương lai

Du lịch biển, làng nghề, sinh thái

Nối vòng tay bè bạn bốn phương

***

Kinh tế “xanh sạch” vạch ra hướng mới

Những con tàu tăng tốc vượt ra khơi

Đường ven biển, cảng, cầu đang mở

Điện hạt nhân vươn tới những tầm cao

***

Như Phù Đổng vươn mình trỗi dậy

Nhổ tre ngà cất cánh Rồng bay

Tuổi hai mươi, quê hương Ninh Thuận

Xuân đã về sức sống tràn đầy.

Trần Tuấn Hùng
Ninh Thuận, tháng Tư - 2012