Cảm xúc và động lực tươi mới từ cuộc thi “Đường đến thành công”

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Đại học Giao thông vận tải, phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh (UTC2) đã tổ chức Cuộc thi học thuật “Đường đến thành công” năm 2024 cho học sinh khối trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Với học sinh tỉnh ta, cuộc thi “Đường đến thành công” không còn xa lạ nữa vì năm 2023, chương trình đã được thử nghiệm ở cấp độ liên huyện Ninh Hải và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm với 12 đội tham gia thuộc 9 trường cấp THPT trên 2 địa bàn. Năm nay, cuộc thi cấp tỉnh lần 1 đã thu hút 24 đội thi đại diện cho 20 trường, đây sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác với các bạn học sinh THPT trên toàn tỉnh vì chương trình đã nâng cấp cả về lượng và chất. Giải đấu gồm 6 trận vòng loại, 2 trận bán kết và 1 trận chung kết.

Cuộc thi thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội thi.

Sau chương trình khai mạc, các trận đấu vòng loại đã diễn ra trước sự cỗ vũ nhiệt tình của cổ động viên các đội và được đánh giá là những “bức tranh” đầy gam màu cảm xúc với 8 cái tên xuất sắc ghi danh vào 2 trận bán kết. Anh Phan Hoài Thi, Bí thư Đoàn trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải), chia sẻ: Năm 2024, sự cạnh tranh của chương trình trở nên khốc liệt hơn. Mặc dù nhà trường lên danh sách 2 đội dự thi và tiến hành vòng tuyển chọn đội tuyển cấp trường nhưng sự khó khăn vẫn rất lớn khi phải tranh tài với sự chuẩn bị chu đáo từ nhiều trường khác. Đến với Ninh Thuận, Thạc sĩ Trần Xuân Ba, Bí thư Đoàn trường UTC2 lại rất hào hứng với việc các đội tuyển mang những bản sắc riêng, niềm tự hào riêng của trường mình đến với sân chơi này.

Chương trình bán kết sáng ngày 28/1 diễn ra với những trận đấu rất thú vị. Để đáp ứng nguyện vọng được theo dõi các trận đấu của thầy, cô giáo và học sinh các trường học, Ban Tổ chức đã tiến hành phát trực tiếp với hệ thống livestream trên nền tảng các fanpage chính thức của Tỉnh Đoàn Ninh Thuận và UTC2. Có những thời điểm, số lượng người theo dõi trực tiếp trên 2 trang vượt qua con số 600 người, khán giả cũng dành những lời khen ngợi cho các đội và chia sẻ cảm xúc về cuộc thi. Ở trận bán kết 1, trong khi các đội của Trường THPT Tháp Chàm và Trường Liên cấp Hoa Sen có dấu hiệu hụt hơi và không giữ được hiệu suất ghi điểm như ở vòng loại thì 2 vị trí bứt phá lại là của các bạn học sinh Trường THPT An Phước (Ninh Phước) và THPT Chu Văn An. Cuộc đua “song mã” dừng lại bảng điểm ở mốc 270 điểm mỗi đội, một trận bán kết bất phân thắng bại của “Đường đến thành công”, cả 2 đội nắm tay nhau bước vào trận chung kết. Tại trận bán kết 2, sự trở lại của nhà vô địch Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giúp phần so kè điểm số để giành vị trí thứ hai cực kỳ gay cấn. Trường THPT Tôn Đức Thắng chỉ thiếu một chút may mắn để có thể vượt qua Trường THPT Nguyễn Trãi. Trường THPT Nguyễn Trãi đủ điềm tĩnh và tính toán đúng về mặt chiến thuật để phòng thủ thành công và nhận tấm vé cuối cùng của trận chung kết.

Sân Trường Liên cấp Hoa Sen buổi chiều Chủ nhật vô cùng sôi động và hào hứng. 4 trường học: THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT An Phước, THPT Chu Văn An, THPT Nguyễn Trãi đều thể hiện sự quyết tâm ngay từ những phần tự giới thiệu. Cổ động viên của 4 đơn vị tạo ra những thanh âm và sắc màu đa dạng để mong đội mình nhận chiếc cúp của chương trình về phòng truyền thống. Chặng thi đầu tiên đã chứng kiến sự khởi đầu đầy nỗ lực và các đội đều ghi được nhiều điểm. Ở chặng 2, khi khán giả bắt đầu nghĩ đến sự hụt hơi của Trường THPT An Phước thì chính đội này đã tạo một màn đảo chiều để khép lại chặng 2. Chặng thi đấu thứ 3 chứng kiến phần so kè tăng điểm của 3 đội: Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT An Phước và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Đến chặng cuối cùng thực sự là một màn so tài đỉnh cao về mặt chiến thuật khi Trường THPT An Phước bằng sự điềm tĩnh và chiến thuật hợp lý đã dần lấy đi chính những điểm số và loại Trường THPT Chu Văn An khỏi sự cạnh tranh của cuộc đua tam mã. Và sự hồi hộp lên đến đỉnh điểm khi Trường THPT An Phước cân bằng điểm số với đội dẫn đầu và bước vào câu hỏi quyết định, nhiều khán giả đã nghĩ đến màn ngược dòng không tưởng. Tuy nhiên, đúng thời điểm quyết định, Trường THPT An Phước lại không giữ được sự điềm tĩnh cần có để quyết đấu ở câu hỏi cuối cùng, để rồi chính Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn lạnh lùng khép lại trận chung kết với câu trả lời “Mũi Dinh” đầy thuyết phục, khẳng định bản lĩnh của nhà vô địch. Một trận chung kết kịch tính đến giây cuối cùng, chiếc cúp vô địch đã chính thức thuộc về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Các đội tham gia cuộc thi "Đường đến thành công" năm 2024.

Chiếc cúp vô địch của cuộc thi được trao cho đội tuyển bản lĩnh và xứng đáng nhất, Tiến sĩ Võ Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ cảm xúc và có sự đánh giá tuyệt vời dành cho học sinh tỉnh ta: Ở những nơi chương trình đã dừng chân, thí sinh tỉnh Ninh Thuận tạo nhiều cảm xúc nhất và thể hiện những màn ghi điểm khó tin nhất.

Đồng chí Tạ Yên Thị Lâm Hội, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn bày tỏ sự trân trọng với những nỗ lực của 24 đội: Dù chỉ có một chiếc cúp và 4 bộ huy chương, dù có những đội không đạt giải thưởng cao như kỳ vọng, nhưng tất cả đã thành công khi thể hiện được chính bản thân mình với cuộc thi. Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh, ý nghĩa, qua các vòng thi đấu, các bạn học sinh đã chinh phục các nội dung kiến thức về khoa học tự nhiên - kỹ thuật, khoa học xã hội, thể thao - văn hóa - nghệ thuật. Cuộc thi còn mang đến những kiến thức về truyền thống lịch sử, địa lý, văn hóa, ẩm thực và chân dung con người cùng những niềm tự hào của quê hương Ninh Thuận. Cuộc thi năm nay đã khép lại nhưng cảm xúc vẫn đọng lại với những thành viên tham gia và những khán giả chương trình.