Gặp con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Tiệm

Những ngày giữa tháng 7, đến huyện Ninh Phước chúng tôi được lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu gặp anh Nguyễn Hữu Ngọc con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Nguyễn Tiệm. Năm nay anh 60 tuổi nhưng luôn nỗ lực thi đua sản xuất giỏi, cuộc sống gia đình no ấm, nuôi con học hành thành đạt. Năm 2022, anh tham dự buổi gặp mặt người có công tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội.

 Anh hùng LLVT Nguyễn Tiệm, nguyên Đại đội trưởng Đại đội Biệt động 314 tỉnh Ninh Thuận. Năm 1968 ông bị thương trong trận đánh đánh địch tại thị xã Phan Rang và anh dũng hy sinh tại căn cứ CK35. Tháng 12/1994, Liệt sĩ Nguyễn Tiệm được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân. Ngôi trường THCS được Nhà nước đầu tư xây dựng hai tầng lầu khang trang tại xã Phước Dinh quê hương của ông mang tên Trường THCS Nguyễn Tiệm. Nhiều tuyến đường ở các huyện Ninh Phước, Ninh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm mang tên Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tiệm.

Anh Nguyễn Hữu Ngọc chăm sóc cây trồng vụ hè - thu.

Tiếp chuyện với chúng tôi dưới bóng xoài xanh mát, anh Nguyễn Hữu Ngọc vui mừng cho biết với 3,5 sào đất chuyên trồng hoa màu chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Nha Trinh, trong hai vụ trồng bắp và bầu vừa qua, vợ chồng anh có thu nhập hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, anh Ngọc còn canh tác 3 sào vườn trồng cây đu đủ, mãng cầu tây và thâm canh 2,2 sào ruộng lúa đạt năng suất 7,5-8 tạ/sào/vụ, bảo đảm lương thực cho gia đình và thức ăn cho đàn gà thả vườn trên 100 con, cung cấp nhu cầu gà thịt thả vườn cho bà con thôn xóm.

Cuộc sống ổn định, phát huy truyền thống cách mạng gia đình vợ chồng anh Nguyễn Hữu Ngọc quyết tâm chăm lo nuôi hai con ăn học. Cả hai con anh đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng có việc làm thu nhập ổn định.

Chia sẻ sự quan tâm của chính quyền địa phương trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, anh Nguyễn Hữu Ngọc cho biết: Gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm động viên giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tôi nỗ lực lao động sản xuất có thu nhập cao bảo đảm cuộc sống no ấm, nuôi dạy con cái cố gắng học hành thành đạt. Tôi nêu gương gia đình có công cách mạng tiêu biểu, tích cực vận động bà con thôn xóm đoàn kết chung tay xây dựng xã Phước Sơn ngày càng phát triển giàu đẹp.