Già làng Lu Bo làm theo Bác Hồ

(NTO) Chúng tôi về thôn Tân Định (xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn) tìm thăm già làng Lu Bo (ảnh), 64 tuổi, nêu gương sáng người cao tuổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông thi đua sản xuất giỏi, nâng cao đời sống gia đình, gắn kết nghĩa xóm tình làng, vận động bà con thôn xóm đoàn kết chung tay xây dựng xã Hòa Sơn đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Ngồi giữa căn nhà cấp bốn mới được xây dựng khang trang, già làng Lu Bo, chia sẻ: Thời trai trẻ tôi đi theo Đảng làm cách mạng, góp phần giải phóng quê hương. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tôi tiếp tục thi đua sản xuất giỏi, nuôi dạy các con trưởng thành, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm. Với vai trò của người cao tuổi, tôi tích cực vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng tâm hiệp lực xây dựng thôn Tân Định ngày càng phát triển. Mỗi gia đình phấn đấu được ăn no mặc đẹp, con cháu được học hành tiến bộ.

Già làng Lu Bo.

Già làng Lu Bo kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm thời trai trẻ của ông gắn với chiến công oanh liệt của Đoàn Vận tải H.50 Anh hùng. Mùa khô năm 1967, Lu Bo đang làm giao liên cho Tỉnh đội Ninh Thuận được tổ chức điều động về nhận công tác tại Đoàn Vận tải H.50 phục vụ chiến trường Khu 6. Đôi vai cường tráng căng đầy sức trẻ của Lu Bo tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn H.50 vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, khí tài từ vùng biên giới Campuchia đến các tỉnh Quảng Đức, Lâm Đồng, Tuyên Đức, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy. Riêng chiến sĩ trẻ Lu Bo thường xuyên mang trên vai 80- 100 kg vũ khí vượt quãng đường núi rừng cheo leo hiểm trở dài trên 350 cây số. Ông gắn bó với Đoàn H.50 nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Đất nước hòa bình, ông Lu Bo duyên nợ với chị Tà Yên Thị Chao ở xã Lương Sơn. Vợ chồng ông cùng bà con thôn Trà Giang chuyển về thôn Tân Định an cư lạc nghiệp trên vùng đất mới. Tuy tuổi cao sức yếu, hưởng chế độ bệnh binh 2/3, nhưng ông Lu Bo vẫn sớm hôm gắn bó với nương rẫy làm ăn nuôi bảy người con khôn lớn. Hiện nay, ông canh tác 2 ha mía đường và 1 ha mỳ cao sản cho thu nhập mỗi năm 70-80 triệu đồng. Ông giáo dục các con phát huy truyền thống cách mạng quê hương, xây dựng gia đình hòa thuận, no ấm cho bà con thôn xóm noi theo. Trong các người con của ông có chị Tà Yên Thị Nhung tham gia công tác đoàn thể và cô đỡ thôn bản được tổ chức kết nạp Đảng vào cuối năm 2012. Cậu con trai út là Tà Yên Na học lớp 10 tại huyện Ninh Sơn.

Ông Ka Tơ Rớt, trưởng thôn Tân Định nhận xét: "Ông Lu Bo được nhân dân tín nhiệm cử làm già làng khu dân cư Tân Định. Toàn thôn hiện có 93 hộ với 350 khẩu là đồng bào Raglai. Ông luôn kề vai sát cánh với Ban quản lý và Ban công tác Mặt trận thôn vận động bà con thôn xóm đoàn kết làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Những trường hợp bất hòa trong thôn được ông tận tình vận động hàn gắn nghĩa xóm tình làng. Già làng Lu Bo nêu gương sáng làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Ông là chỗ dựa tin cậy của cán bộ và nhân dân thôn Tân Định đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”.