Sát cánh cùng Hoàng Sa, Trường Sa

(NTO) “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc”, nghĩa tình ấy đã được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực của các cấp chính quyền trong suốt thời gian qua. Để phía sau người lính biển Việt Nam, gia đình và xã hội luôn là hậu phương lớn cho các anh thêm vững tin canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tình cảm từ “hậu phương”

Giữa tháng 8, chúng tôi đến thăm gia đình chiến sĩ Lê Thành Thịnh, ở thôn Mỹ Tường 2 (xã Nhơn Hải, Ninh Hải). Cùng đi với chúng tôi có cán bộ ở Ban CHQS huyện. Trung tá Lê Xuân Toàn, Chính trị viên Phó Ban CQHS huyện cho biết: Đã là truyền thống, đợt giao, nhận quân hàng năm, khoảng 1/3 số thanh niên trúng tuyển NVQS của huyện Ninh Hải cũng được biên chế ở các đơn vị Hải quân, riêng các chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa hiện có 17 thanh niên. Để các chiến sĩ yên tâm công tác, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình của các thanh niên ở quê nhà.

Vừa đi vừa trò chuyện nên quãng đường từ cơ quan Quân sự huyện đến xã Nhơn Hải cũng gần hơn bình thường. Vì biết có “khách” tới nhà chơi nên ông Lê Thành Gần, cha của Thịnh đã pha sẵn ấm trà ngon mời khách. Ông Gần kể chuyện về con trai với niềm tự hào chung của những ông bố, bà mẹ có con là chiến sĩ Trường Sa. “Thịnh được ra làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở Trường Sa là niềm vinh dự to lớn của thanh niên. Bởi tôi cho rằng, chính ở nơi hải đảo thiêng liêng ấy, con tôi và đồng đội trẻ không chỉ được tôi rèn ý chí chiến đấu mà còn được bồi đắp sâu sắc tình cảm với đất nước với quê hương. Tôi luôn nhắc nhở con phải nỗ lực thật nhiều trong học tập cũng như huấn luyện, phải thật dũng cảm và kiên cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của ta”, ông Gần chia sẻ.

Để con yên tâm nơi đảo xa, vợ chồng ông Gần chăm chỉ lao động sản xuất hơn. Ngoài công việc sửa đồng hồ ở tiệm nhỏ của gia đình, ông cùng vợ trồng thêm hành, tỏi và thu mua nông sản của nông dân trong làng. Công việc tất bật đến mấy, vợ chồng ông như thấy vơi đi khi thường xuyên nhận được tin con công tác tốt. Vợ chồng ông còn khoe, dịp Tết vừa rồi gia đình còn gửi ít hành giống ra ngoài đảo cho đơn vị Thịnh trồng và giới thiệu đặc sản quê hương.

Cũng với tâm thế luôn là “hậu phương” vững vàng cho con nơi tiền tiêu, bà Phan Thị Ngọc Lan, ở thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải, mẹ chiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh đang làm nhiệm vụ ở đảo Sơn Ca bộc bạch: Quỳnh là con thứ hai, sống tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người trong gia đình. Cháu đang học năm thứ nhất ngành Xây dựng ở một trường Đại học trong TP.Hồ Chí Minh thì có giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Cháu hăng hái lắm khi biết mình được vào lính Hải quân. Khi nhận nhiệm vụ ở Trường Sa, Quỳnh thường liên lạc về gia đình. Hướng về biển, đảo quê hương, tôi mong con trai cùng đồng đội vững vàng giữ gìn chủ quyền Tổ quốc.

Tất cả vì Hoàng Sa, Trường Sa !

Góp sức cùng cả nước bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật và không để kẻ xấu lợi dụng. Bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền về sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương -981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về biển, đảo quê hương; phản ánh cuốc sống, chiến đấu của các lực lượng chấp pháp của ta trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa trên các phương tiện thông tin đại chúng… đã có những tác động tích cực đến ý thức sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tầng lớp nhân dân.

 
Gia đình chiến sĩ Lê Thành Thịnh.

Thể hiện rõ nhất là sự đồng tình và hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ và nhân dân trong tỉnh với Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được UBND tỉnh phát động vào tháng 11 năm 2013 nhằm kêu gọi sự chung tay, góp sức của các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trên tinh thần tự nguyện, góp phần động viên vật chất và tinh thần đối với quân và dân ta ở Trường Sa, Hoàng Sa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Trần Văn Quang, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiêm Phó Ban Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” của tỉnh cho biết: Qua 10 tháng phát động, đến nay, Ban vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” đã nhận được sự đóng góp bằng vật chất của 450 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 65 cá nhân trong tỉnh, với số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Từ kết quả đóng góp, Ban vận động cấp tỉnh đã đóng góp về Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” của Bộ Quốc Phòng 500 triệu đồng; thăm, tặng các đơn vị Cảnh sát biển trực tiếp làm nhiệm vụ và bộ đội Hải quân làm nhiệm vụ ở Trường Sa, Hoàng Sa số tiền 220 triệu đồng; tổ chức gặp mặt, tặng quà 127 lượt gia đình quân nhân trong tỉnh đang trực tiếp làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa số tiền 398 triệu đồng. Qua đó, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân và Cảnh sát biển vượt qua khó khăn, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

>> Mời xem video clip: Sát cánh cùng Hoàng Sa, Trường Sa