Chuyện tình của anh lính đảo

(Tặng Thượng úy Nguyễn Văn Dũng,
Vùng Cảnh sát biển 2)

Chuyện anh lính hải quân
Hai lần hoãn cưới vợ
Nhiệm vụ hơn tất cả
Khi dậy sóng biển Đông

Gia đình và non sông
Tổ quốc là trên hết
Thiêng liêng như máu thịt
Hỡi con Lạc cháu Hồng...

Tiếp truyền thống cha ông
Ngày nay thế hệ trẻ
Hiến tuổi xuân đẹp đẽ
Cho bờ cõi vẹn nguyên

Đất nước ngàn yêu thương
Biển đảo - phần máu thịt
Cánh hải âu mải miết
Đây Hoàng Sa, Trường Sa

Đất liền nào có xa
Luôn hướng về biển đảo
Như tình anh gác lại
Cho Tổ quốc trường tồn...

Nguyễn Trọng Đồng