Về thăm Đà Lạt

Anh về Đà lạt chiều Thu(*)
Mờ mờ sương phủ, khói mây nhạt nhòa
Cúc quỳ lất phất vàng hoa
Em thay áo mới bước qua nhịp cầu
Xuân Hương sóng gợn, buông câu
Cho lòng man mác nỗi sầu đợi em
Bước chân tê lạnh sương đêm
Anh đi lạc lõng giữa miền xa xưa
Tiếng ai lướt nhẹ, đò đưa
Cam Ly, Than Thở… lưa thưa bóng người
Vẫn còn ghế đá mình ngồi
Làn hương tóc liễu, bồi hồi… dưới mưa?
Anh đi tìm lại ngày xưa
Duyên thầm em gối trăng vừa nhú lên
Thẹn thùng, em dấu tình riêng
Ở trong tà áo, đêm đêm đợi chờ.
Anh về… gửi lại câu thơ
Mộng mơ Đà Lạt, bao giờ phôi pha?

(*) Kỷ niệm chuyến đi thực tế và giao lưu của đoàn văn nghệ sỹ
Ninh Thuận với văn nghệ sỹ Lâm Đồng 15-18/10-2014.

Trần Tuấn Hùng